Người dân Đà Nẵng tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh

Ngày 29.3, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ TP.Đà Nẵng (28.3.1930 - 28.3.2025) và 50 năm ngày giải phóng TP.Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2025) đã có rất đông người dân và du khách đến viếng, dâng hương tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương).

Góp công đưa Đà Nẵng trở thành nơi đáng sống

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 29.3, nhiều người đã tìm đến mộ ông Nguyễn Bá Thanh tại quê nhà xã Hòa Tiến (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) để thắp cho ông những nén hương, tưởng nhớ về người lãnh đạo đáng kính, người có công đưa Đà Nẵng trở thành "nơi đáng sống".

Dưới thời tiết dịu nắng ngày cuối tháng 3, anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, quê H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cùng vợ ngược đường từ trung tâm về phía tây nam TP.Đà Nẵng để thắp hương cho ông Nguyễn Bá Thanh. Nhớ về những ngày còn công tác tại Tỉnh đoàn Quảng Nam, vợ chồng anh Hùng đã rất mong muốn được đến mộ để thắp hương viếng ông Nguyễn Bá Thanh nhưng chưa thực hiện được.

"Hiện nay vợ chồng tôi đã chuyển ra TP.Đà Nẵng kinh doanh nên việc di chuyển đến mộ bác Thanh thuận lợi hơn. Hôm nay 29.3 là một ngày mang ý nghĩa lịch sử đối với người dân Đà Nẵng nên vợ chồng tôi đã thu xếp công việc đến dâng hương tại mộ bác Thanh", anh Hùng bày tỏ.

Người dân Đà Nẵng tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh trong ngày giải phóng thành phố- Ảnh 1.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng bày biện hoa quả viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh

ẢNH: HUY ĐẠT

Trò chuyện với PV Thanh Niên, anh Hùng cho biết thế hệ trẻ như vợ chồng anh rất ngưỡng mộ tài năng, tâm huyết và dấu ấn của ông Nguyễn Bá Thanh trên hành trình phát triển của Đà Nẵng.

Người dân Đà Nẵng tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh trong ngày giải phóng thành phố- Ảnh 2.

Thắp hương, tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh

ẢNH: HUY ĐẠT

Anh Hùng cũng đã nhắc đến những "di sản" mà ông Nguyễn Bá Thanh để lại cho Đà Nẵng đến nay vẫn mang ý nghĩa rất lớn. Trong đó có chương trình "5 không, 3 có" (5 không: không hộ đói, không người lang thang xin ăn, không người mù chữ, không người nghiện ma túy trong cộng đồng, không giết người để cướp của; 3 có: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị) hay những bệnh viện, chung cư được xây dựng hướng đến nâng cao phúc lợi cho bệnh nhân, người nghèo…

Được con gái chạy xe máy chở đến mộ để thắp hương cho ông Thanh, bà Nguyễn Thị Tường (72 tuổi, quê xã Điện Tiến, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xúc động cho biết bà rất ngưỡng mộ vị lãnh đạo tận tâm, dám nghĩ dám làm, không chỉ đem đến sự đổi thay của đô thị Đà Nẵng mà còn ở những vấn đề an sinh, xã hội với những hoàn cảnh, mảnh đời bất hạnh.

"Mỗi lần đứng trước mộ phần ông Thanh dịp lễ, tết tôi luôn nhớ đến hàng trăm đứa trẻ bệnh tim có hoàn cảnh ngặt nghèo ở Quảng Nam - Đà Nẵng được 'tái sinh' trong chương trình Chữa tim bẩm sinh… mà ông Thanh là người xây dựng lên chương trình này", bà Tường xúc động.

Người dân Đà Nẵng tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh trong ngày giải phóng thành phố- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Tường cho biết vào những ngày lễ, tết bà và gia đình vẫn thường ghé thăm, thắp hương tưởng nhớ tại mộ phần ông Nguyễn Bá Thanh

ẢNH: HUY ĐẠT

Vượt đường dài… viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh

Đến viếng mộ ông Thanh nhân ngày lễ đặc biệt của Đà Nẵng không chỉ có người dân địa phương mà còn có nhiều du khách từ mọi miền, họ lặn lội tìm về khu mộ nằm ở ngoại ô để thắp nén hương thể hiện sự kính trọng, ngưỡng mộ những dấu ấn khó phai của ông Thanh.

Cùng bố ruột lên chuyến xe khách từ chiều hôm qua (28.3), vượt đường xa 650 km từ tỉnh Thanh Hóa vào TP.Đà Nẵng, ông Lê Văn Trung (Chủ tịch UBND TT.Quán Lào, H.Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã đến thắp hương, viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh nhân kỷ niệm Ngày giải phóng TP.Đà Nẵng.

"Đây là chuyến đi mang tính cá nhân của 2 bố con tôi nhân Ngày giải phóng Đà Nẵng. Tranh thủ ngày cuối tuần, chúng tôi lên xe khách từ quê nhà Thanh Hóa vào TP.Đà Nẵng thắp hương cho ông Nguyễn Bá Thanh, chiều nay (29.3) sẽ lên xe quay về quê luôn...", ông Trung nói.

Người dân Đà Nẵng tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh trong ngày giải phóng thành phố- Ảnh 4.

Ông Lê Văn Trung vượt đường xa từ tỉnh Thanh Hóa vào Đà Nẵng viếng mộ, tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh

ẢNH: HUY ĐẠT

Thắp nén hương trước mộ phần ông Thanh, ông Trung cho biết đứng trước những thành tựu mà chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đạt được mới thấy ngưỡng mộ sự đồng tâm, đồng lòng giữa chính quyền và người dân.

Cùng hơn 30 đoàn viên, thanh niên của Công ty CP Kim khí miền Trung đến viếng, dâng hương tại mộ ông Nguyễn Bá Thanh, anh Lê Hà Thiên Trí (Bí thư đoàn công ty), cho biết nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ TP.Đà Nẵng và 50 năm ngày giải phóng TP.Đà Nẵng, những người trẻ đã cùng nhau "về nguồn" để tưởng nhớ, tri ân những người có công.

"Nằm trong kế hoạch hằng năm của công ty, Đoàn thanh niên đã tổ chức chương trình thăm, thắp hương tại các nghĩa trang liệt sĩ và thăm khu tưởng niệm, viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh. Qua đó thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, lan tỏa tinh thần biết ơn đến những người trẻ trong công ty", anh Trí nói.

Người dân Đà Nẵng tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh trong ngày giải phóng thành phố- Ảnh 5.
Người dân Đà Nẵng tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh trong ngày giải phóng thành phố- Ảnh 6.
Người dân Đà Nẵng tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh trong ngày giải phóng thành phố- Ảnh 7.

Đoàn viên, thanh niên Công ty CP Kim khí miền Trung thăm nhà tưởng niệm, thắp hương tại mộ ông Nguyễn Bá Thanh

ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Bá Thanh (sinh ngày 8.4.1953, mất ngày 13.2.2015), quê quán xã Hòa Tiến (H.Hòa Vang), nguyên là Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (1997 - 2003), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiêm Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng (2003 - 2013), Trưởng đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Từ năm 2013 đến lúc mất, ông Nguyễn Bá Thanh là Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao