Cáp điện vượt sông bằng "phao ghe"
Từ thông tin của ông Xuân, một ngày gần cuối tháng 3.2025, tôi về Cù Lao Dung...
Những ngày "lang thang" ở địa phương, tình cờ tôi gặp một số công nhân Điện lực Cù Lao Dung đang thực hiện nâng cấp thiết bị điện cho người dân ở ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2. Và thật may mắn, tôi gặp được ông Võ Văn Hồng (60 tuổi), người đã trực tiếp tham gia thi công đường dây trung thế 22kV nói trên.
Ông Hồng bồi hồi nói: "Đó là những ngày không thể nào quên trong cuộc đời của mình". Ông kể, xây xong hai trụ ở hai bên bờ sông, việc kéo dây vượt sông có chiều dài 1.666m hoàn toàn bằng thủ công chứ không phải có máy móc, phương tiện hỗ trợ như bây giờ. Ngành điện phải nhờ người dân hỗ trợ bằng cách dùng hàng trăm chiếc xuồng, ghe dàn hàng ngang trên sông tạo thành một chiếc "cầu phao" để anh em công nhân kéo dây đặt trên đó rồi dùng tời (bằng máy nổ) đưa dây yên vị lên trên trụ.

Hai trụ điện vượt sông Hậu đưa điện về Cù Lao Dung năm 1998, mỗi trụ cao trên 98m
ẢNH: CAO XUÂN LƯƠNG
"Kéo dây dẫn lên trụ đã khó, đưa đường dây về trạm hạ thế và về tận các địa phương cũng không dễ chút nào. Bởi lúc đó chưa có đường sá như bây giờ, phải luồn lách trong các ruộng mía, rẫy hoa màu, đi men theo bờ bao, bờ dừa; vượt hàng trăm kênh rạch lớn nhỏ, nông sâu. Anh em công nhân chúng tôi với đôi bàn tay, nắm chặt dây, đặt lên vai rồi dùng sức người để kéo dây đi. Bất kể mùa mưa hay mùa nắng, anh em cứ miệt mài làm việc với tinh thần tất cả vì người dân Cù Lao Dung. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được sự hỗ trợ nhiệt tình của bà con khi họ tự nguyện dời nhà, đốn bỏ mía, hoa màu, cây cối để lấy đường cho việc kéo điện. Cuối cùng, việc đưa điện đến người dân đã hoàn thành trong niềm vui của bà con. Ngày đóng điện, bà con đến dự đông vui như hội", ông Hồng xúc động kể.

Niềm vui ngày khánh thành công trình lưới điện quốc gia về 4 xã cù lao
ẢNH: TƯ LIỆU
Nhắc đến "sự kiện chấn động cù lao", Giám đốc Điện lực Cù Lao Dung, ông Huỳnh Văn Toàn nhớ lại, ông về công tác tại Cù Lao Dung giữa năm 1998. Lúc đó, ngành điện đang thi công công trình kéo đường dây. Đến cuối tháng 12.1998 tổ chức lễ khánh thành, đưa điện quốc gia vượt sông Hậu về phục vụ cho nhân dân Cù Lao Dung. Ngày khánh thành cù lao vui như ngày hội.
Ông Nguyễn Văn Nhiệm, nguyên Giám đốc Điện lực Sóc Trăng (đã nghỉ hưu) bồi hồi nhớ lại: "Công trình được khởi công vào đầu năm 1997 và hoàn thành vào tháng 12.1998, với tổng vốn đầu tư là 12,21 tỉ đồng. Để hoàn thành công trình này, anh em công nhân ngành điện đã nỗ lực rất lớn, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để đưa điện về phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản cho người dân".
Người dân tự nguyện dời nhà, đổi đời nhờ điện
Lang thang trên cù lao, tôi có cơ hội chuyện trò với nhiều người dân. Ông Trần Văn Háo (ấp An Phú, xã An Thạnh Tây) là người đã di dời nhà nhường đất cho đường dây, cho biết: "Trước ngày đóng điện, bà con mừng đến trào nước mắt vì trước 1975 vùng đất này chưa hề có điện. Chỉ có cách mạng mới đem nguồn sáng về cho đồng bào thôi. Nhiều người thao thức suốt đêm chờ sáng hôm sau đi dự khánh thành".

Niềm vui ngày khánh thành công trình lưới điện quốc gia về 4 xã cù lao (tư liệu)
ẢNH: CAO XUÂN LƯƠNG

Ông Võ Văn Hồng đang kiểm tra, tư vấn khách hàng về sử dụng điện an toàn trong nuôi tôm
ẢNH: CAO XUÂN LƯƠNG
Bà Phạm Thị Đào (66 tuổi), ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây chia sẻ: "Nói thật với chú, tôi sống ở đây hết cả đời, chưa bao giờ tin, chưa bao giờ dám mơ chuyện kéo điện về Cù Lao Dung vì đây là hòn đảo nằm chơ vơ giữa sông Hậu, lại gần cửa biển. Dòng sông rộng mênh mông nên không ai nghĩ đến việc có điện. Vậy mà, cuối năm 1998, điện đã về với bà con, lúc đó tôi mới dám tin đó là sự thật. Hồi chưa có điện, ban đêm ra đường phải dùng đèn pin hay đuốc lá dừa. Còn bây giờ, điện sáng trong nhà, sáng khắp ngõ làng, sáng rực các vuông tôm như là thành phố về đêm".
Ông Đinh Thiên Cần, nguyên Bí thư huyện ủy Long Phú (đã về hưu) chia sẻ: "Kéo điện về Cù Lao Dung là một kỳ tích, có lẽ là đầu tiên ở miền Tây Nam bộ. Anh em ngành điện đã "vượt nắng thắng mưa", trải qua nhiều ngày gian khổ, công lao đó người dân Cù Lao Dung nhớ mãi. Theo tôi, đây là công trình của ý Đảng, lòng dân và sự nỗ lực, quyết tâm của ngành điện".

Đây là công trình của ý Đảng, lòng dân và sự nỗ lực, quyết tâm của ngành điện
ẢNH: CAO XUÂN LƯƠNG
Giám đốc Huỳnh Văn Toàn thông tin thêm: "Để đưa điện về Cù Lao Dung, ngành điện lực đã xây 2 trụ vượt ở hai bên bờ sông Hậu, mỗi trụ cao trên 98m, khoảng vượt sông Hậu có chiều dài 1.666m, vận hành dây dẫn 4 x Pastel 299 (hiện nay đã thay, vận hành 3 dây pha Pastel 299 và 1 dây trung tính OPGW 150). Năm 1999, sản lượng điện thương phẩm của đơn vị là 5,6 triệu kWh, doanh thu 3,7 tỉ đồng với 6.200 khách hàng dùng điện. Đến năm 2024, sản lượng điện thương phẩm đạt 92,662 triệu kWh, doanh thu đạt 205,541 tỉ đồng.
"Với xuất phát điểm thấp, lại cách biệt với đất liền, cơ sở hạ tầng nông thôn rất khó khăn, có nhiều nơi chưa có điện để sinh hoạt, nhưng đến nay Cù Lao Dung đã phát triển hệ thống điện với trên 263km đường dây trung áp; trên 448km đường dây hạ áp và 684 trạm biến áp; 100% xã, ấp trên địa bàn huyện đều có lưới điện quốc gia về tới trung tâm, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân. Cù Lao Dung đã đổi thay rất nhiều, trong đó có sự đóng góp rất lớn của ngành điện lực", ông Lê Trọng Nguyên, Bí thư huyện ủy Cù Lao Dung nhấn mạnh.
Cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin" có tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.
- Nhận bài thi đến hết ngày 30.4.2025.
- Email: [email protected]. Mời quý bạn đọc xem thể lệ cuộc thi trên thanhnien.vn/evnspc.vn.