Thương nhớ tuổi thơ - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Sao anh không về miền quê thanh vắng
Ở nơi cánh đồng chân mây phẳng lặng
Làm một cánh cò trong lời mẹ ru
Trên lưng trâu chiều vầng trăng mùa thu

Em vừa trở lại bến sông ngày xưa
Trưa vắng chờ ai một tiếng gọi đò
Con sông thẫn thờ vừa trôi vừa ngủ
Lũy tre xạc xào nghiêng vào nỗi nhớ

Cho ta trở về trong trẻo tuổi thơ
Anh con cào cào tinh nghịch ngu ngơ
Em búp sen hồng hương đồng bịn rịn
Bên ta đất trời vào mùa ngây thơ

Không phải tím biếc mà anh thấy tiếc
Mây tím hoàng hôn, ban mai mây biếc
Trò chơi trốn tìm vườn trước, ngõ sau
Ta lẫn vào nhau hơi thở tình đầu

Có con ve sầu nó kêu "gâu gâu"
Làm ta giật mình không dám trốn lâu
Tuổi thơ chuồn chuồn tuổi thơ chim chích
Tuổi thơ thần tiên tuổi thơ cổ tích

Tất cả xa rồi tất cả xa xôi
Em xa muôn trùng là em xa tôi
Giờ đã cuối trời giờ đã chân mây
Thương nhớ tuổi thơ thương nhớ ai hay. 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao