CSGT đưa cháu bé đi lạc quay lại trường học


Khoảng 16 giờ 30 ngày 31.3, trong lúc làm nhiệm vụ tại nút giao Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, phát hiện 1 học sinh đang ngơ ngác, mò mẫm tìm đường.

Thiếu tá Vũ Trung Đức liền tiến đến hỏi thăm thì được bé trai cho hay bị lạc đường sau khi tan học. Kiểm tra cặp sách, thiếu tá Đức và tổ công tác biết được cháu bé học tại Trường tiểu học Trung Yên nên chở cháu quay lại trường học chờ bố mẹ.

CSGT chở cháu bé đi lạc quay lại trường học, bố xúc động viết thư cảm ơn - Ảnh 1.

Thiếu tá Vũ Trung Đức dùng xe đặc chủng chở bé trai đi lạc quay lại trường học

ẢNH: ĐỘI CSGT SỐ 6 CUNG CẤP

Anh Hoàng Thanh Bình (bố cháu bé, sống trên đường Khuất Duy Tiến) xúc động khi thấy con trai Hoàng Quý A. (lớp 1A3) được tổ công tác giúp đỡ.

"Hàng ngày, gia đình đưa đón con trai đi học nhưng hôm nay đón muộn nên cháu đã tự ý đi bộ về nhà, sau đó bị lạc đường", anh Bình nói.

CSGT chở cháu bé đi lạc quay lại trường học, bố xúc động viết thư cảm ơn - Ảnh 2.

Anh Bình (bố cháu bé) cảm ơn lực lượng CSGT đã giúp đỡ con trai quay lại trường học an toàn

ẢNH: ĐỘI CSGT SỐ 6 CUNG CẤP

Trước đó, hồi giữa tháng 2, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 cũng đã giúp đỡ người mẹ đưa con trai co giật đi cấp cứu. Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh đã sử dụng mô tô đặc chủng chở mẹ con chị P.T. (35 tuổi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đến bệnh viện giữa đoạn đường ùn tắc nghiêm trọng.

"Đoạn đường từ lúc lên hầm chui giao cắt đường dân sinh đông khủng khiếp. Bốn bên tứ phía chật ních xe cộ, không một kẽ hở. Còi cứ hú, còn tôi thì hét to, nhờ mọi người dạt đường để xe đi qua", chị T. viết bài trên mạng xã hội tìm ân nhân và gửi lời cảm ơn người chiến sĩ CSGT, 1 ngày sau khi con trai chị thoát qua cơn nguy hiểm.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao