Sau một tháng nhịn ăn, cầu nguyện và làm việc thiện, người Hồi giáo ở TP.HCM chào đón lễ Eid al-Fitr và ngày đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan linh thiêng. Nhiều người Hồi giáo nói rằng, đây không chỉ là khoảng thời gian kết thúc việc kiên trì nhịn ăn mà còn là cơ hội để tỏ lòng biết ơn và chia sẻ với những người khó khăn.
Anh Arifin (40 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có ông là người Ả Rập, bà là người Malaysia, ba mẹ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Anh cho biết, sáng 31.3, người Hồi giáo hành lễ, được ăn uống sau một tháng nhịn chay từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Với những người trong tháng nhịn chay nhưng không nhịn được hoặc nhịn chưa đủ ngày sẽ có 6 ngày trong tháng mới nhịn bù lại. Trong 6 ngày đó, những người đã nhịn đủ trong tháng Ramadan không bắt buộc thực hiện việc nhịn ăn.
Ngày kết thúc tháng Ramadan, mọi người tổ chức long trọng, người Hồi giáo khắp nơi về tụ tập, chung vui, cùng nhau hành lễ.

Anh Arifin chia sẻ trong ngày kết thúc tháng Ramadan
ẢNH: DƯƠNG LAN
"Mọi người cùng nhau ăn uống đánh dấu kết thúc việc nhịn ăn trong tháng linh thiêng. Tôi thấy tháng Ramadan trôi qua nhanh quá, có một vài việc chưa thực hiện được trong tháng nhịn ăn. Trong tháng này, thượng đế ban nhiều phước lành, thay đổi cuộc sống của mọi người theo hướng tích cực. Người nghèo hết nghèo, người khổ hết khổ, người cô đơn hết cô đơn. Không ít người chỉ mới dừng lại ở việc nhịn ăn và hành lễ trong tháng này, chưa kịp cầu nguyện. Tôi cũng có chút hối tiếc vì chưa kịp cầu nguyện thêm nhiều điều tốt lành. Dù vậy tôi vẫn có thêm niềm tin, năng lượng tiếp tục cuộc sống", anh Arifin chia sẻ.

Hàng quán trước thánh đường Hồi giáo Al Rahim nhộn nhịp sau tháng Ramadan
ẢNH: DƯƠNG LAN
Ngày kết thúc tháng Ramadan, các tín đồ hội tụ tại nhà thờ để dự buổi lễ cầu nguyện đặc biệt. Mọi người diện trang phục mới hoặc quần áo trắng sạch sẽ, chúc nhau những lời tốt lành và dùng bữa sáng đặc biệt.
Ông Radin Hakim (49 tuổi) chia sẻ, ngày kết thúc tháng Ramadan là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và sự sẻ chia. Trong ngày này, mọi người hưởng chung niềm vui, cùng nhau cầu nguyện và trao nhau những điều tốt đẹp. Đây không chỉ là ngày kết thúc tháng nhịn ăn mà còn là thời gian tái tạo năng lượng, sống với tinh thần tích cực hơn.
"Khi nói về tháng Ramadan tôi có niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn. Tôi không biết những năm tiếp theo có đón được tháng Ramadan nữa hay không vì cuộc sống không nói trước điều gì. Bên cạnh đó, tôi rất vui mừng vì đón nhận sự linh thiêng của thượng đế. Tôi thấy một tháng trôi qua quá nhanh, mới hôm nào còn háo hức bước vào tháng Ramadan giờ đã kết thúc", ông Radin Hakim nói.

Trên đường Dương Bá Trạc bán nhiều món ăn dành cho người Hồi giáo
ẢNH: DƯƠNG LAN
Người đàn ông cho hay, bản thân đã kịp cầu nguyện cho cha mẹ, con cái, hàng xóm luôn mạnh khỏe, có đức tin mãnh liệt với thượng đế. Ông tiếp tục đến thánh đường cầu nguyện đến có thêm niềm vui, năng lượng tích cực trong thời gian tới.
Anh Vũ (33 tuổi, có ba là người Việt Nam, mẹ là người Indonesia) chia sẻ: "Ngày kết thúc tháng Ramadan người Hồi giáo từ khắp nơi tập trung tại thánh đường cùng nhau cầu nguyện nên rất vui và hạnh phúc. Bản thân mừng rỡ vì được hoàn thành nhiệm vụ tôn giáo nhưng có chút nuối tiếc vì chưa có thời gian đi thăm viếng nhiều người, bỏ sót một vài thánh lễ. Tôi sẽ tiếp tục mong chờ chào đón tháng Ramadan vào năm sau với tinh thần phấn khởi".