Trưa 1.4, đại diện đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam làm nhiệm vụ tại Myanmar cho biết, lực lượng này đã đưa một thi thể nạn nhân gặp nạn ra khỏi đống đổ nát tại tòa nhà số 5 Bệnh viện 1.000 giường nằm ở Zabuthiri (thủ đô Naypyidaw, Myanmar).

Hiện trường hoang tàn tại khu bệnh viện 1.000 giường
ẢNH: LÊ HOÀNG
Cảnh sát Việt Nam đang cứu 1 thiếu niên nghi còn sống ở Myanmar | Vì sao tòa nhà 30 tầng bị sập
Theo đại diện đoàn công tác, nạn nhân là Kaung Khant K., 14 tuổi. Khi động đất xảy ra, thiếu niên này đang ở tầng 1 của tòa nhà.
Khoảng 11 giờ 45 giờ địa phương, đoàn cứu nạn đã đưa được nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân đã tử vong.

Khu bệnh viện hoang tàn sau trận động đất
ẢNH: LÊ HOÀNG
Đại diện đoàn cho hay, quá trình phá dỡ để tiếp cận nam nạn nhân 14 tuổi, các chiến sĩ cũng xác định được vị trí 1 nạn nhân thứ 2. Dự kiến lực lượng sẽ mất khoảng hơn 1 tiếng nữa để đưa nạn nhân này ra ngoài.

Ngoài công tác tìm kiếm cứu nạn, đoàn công tác đã tặng lương thực cho dân bản địa
ẢNH: LÊ HOÀNG
Theo đại diện đoàn, khu bệnh viện 1.000 giường là địa điểm thứ 2 các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Trước đó, tối 31.3, tại ngôi nhà trọ 4 tầng ở Zabuthiri, đoàn công tác đã tìm thấy và đưa thi thể 1 bé trai 10 tuổi ra ngoài và bàn giao cho chính quyền, người thân.
Trong sáng 1.4, đoàn công tác đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho Myanmar, hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả động đất.