Tang lễ Giáo hoàng Francis: Mộ phần đơn giản và thánh đường không ngủ

Mộ của cố Giáo hoàng Francis vô cùng đơn giản, gồm dòng chữ khắc tên "Franciscus" và hình ảnh thánh giá đeo ngực của vị giáo hoàng quá cố, theo Vatican News hôm nay 25.4.

Ngôi mộ nằm gần Bàn thờ thánh Francis, trong một hốc ở gian giữa Nhà nguyện Pauline Chapel và Nhà nguyện Sforza. Trước khi được Giáo hoàng Francis chọn đặt phần mộ của mình, cái hốc là nơi đặt giá chân nến.

Bất ngờ mộ phần giản dị của Giáo hoàng Francis

Phó giám quản Vương cung thánh đường Đức Bà Cả là Hồng y Rolandas Makrickas công bố ý nguyện của Giáo hoàng Francis là được chôn trong ngôi mộ làm bằng "đá của Liguria, vùng đất quê hương của ông bà ngài".

Mộ được khắc đẽo dưới dạng một phiến đá cẩm thạch đến từ một thị trấn nhỏ của vùng Liguria là Cogorno. Đây là thị trấn quê hương của ông cố Vincenzo Sivori của giáo hoàng. Ông Sivori đã rời Ý đến Argentina vào thập niên 1800. Tại đây, ông gầy dựng gia đình và có cháu gái là bà Regina Maria Sivori: mẹ của cố Giáo hoàng Francis

Tang lễ Giáo hoàng Francis: Mộ phần đơn giản và thánh đường không ngủ- Ảnh 1.

Mộ của cố Giáo hoàng Francis ở Vương cung thánh đường Đức Bà Cả

ảnh: Vatican News

"Món quà tuyệt vời, một bất ngờ sau cuối"

Giáo hoàng Francis thường không công khai mối liên hệ với Liguria. Vì thế, Thị trưởng Enrica Sommariva của thị trấn Cogorno đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin giáo hoàng yêu cầu một phiến đá từ quê hương của ông bà cho phần mộ của bản thân, theo Vatican News.

Bà Angela Sivori, vẫn còn sống ở Cogorno, đã nhớ lại thời điểm phát hiện mình là em họ của giáo hoàng. Bà cho hay đã nhận được một cuộc gọi từ Buenos Aires (Argentina) kèm theo cây phả hệ qua thư điện tử.

Bà Sivori và con gái Cristina cho biết việc Giáo hoàng Francis gửi thư đề nghị đá làm mộ cho mình là "một món quà tuyệt vời, một bất ngờ sau cuối" cho gia đình.

Bà Franca Garbaino, lãnh đạo huyện Slate (vốn là khu vực sản xuất đá của vùng Liguria) cho biết phiến đá làm mộ giáo hoàng không phải dạng "đá quý", mà là "đá bình dân", loại tỏa hơi ấm theo như ý nguyện của giáo hoàng.

Tang lễ Giáo hoàng Francis: Mộ phần đơn giản và thánh đường không ngủ- Ảnh 2.

Linh cữu cố Giáo hoàng Francis được đặt ở Vương cung thánh đường Thánh Peter

ảnh: reuters

Thánh đường không ngủ

Tính đến cuối ngày 24.4, số người đến viếng Giáo hoàng Francis ở Vương cung thánh đường Thánh Peter đã vượt con số 90.000 kể từ khi lễ viếng bắt đầu hôm 23.4, theo Reuters hôm nay 25.4.

Ban đầu Vương cung thánh đường Thánh Peter dự kiến chỉ mở cửa đến nửa đêm, nhưng sau đó phía tổ chức quyết định mở cửa xuyên đêm vì dòng người đến viếng quá đông và không có dấu hiệu dừng lại.

Nhà thờ mở cửa cho đến 5 giờ 30 sáng hôm sau, trước khi đóng cửa 90 phút để dọn dẹp, và mở cửa lại vào 7 giờ sáng.

Hơn 130 phái đoàn nước ngoài, với 50 nguyên thủ quốc gia và 10 vị quân chủ dự kiến có mặt ở Quảng trường Thánh Peter ngày mai 26.4 để dự tang lễ Giáo hoàng Francis.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao