
Lực lượng an ninh Houthi tại địa điểm bị Mỹ không kích ở Sanaa (Yemen) hôm 24.3
ẢNH: REUTERS
Tờ The Times of Israel ngày 27.3 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lực lượng Houthi ở Yemen "cực kỳ muốn hòa bình" sau hơn một tuần bị Mỹ không kích.
"Houthi đang tìm cách làm điều gì đó. Họ muốn biết, 'Làm sao chúng ta dừng lại? Làm sao chúng ta có thể có hòa bình?' Houthi muốn hòa bình vì họ đang bị đánh bại. Houthi đã bị tấn công dữ dội và họ muốn đàm phán hòa bình", ông nói.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho rằng việc lực lượng nước này có lẽ nên tiếp tục tập kích các mục tiêu Houthi ở Yemen thêm một thời gian.
"Lực lượng Houthi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến nhiều người thiệt mạng và phá hủy nhiều tàu thuyền, máy bay cùng các phương tiện khác… Họ đã bị tấn công dữ dội hơn bao giờ hết", ông cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắn tin thời gian triển khai kế hoạch tấn công Houthi
Theo ông Trump, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Houthi đã thành công hơn mong đợi và có thể tiếp tục tiến hành trong thời gian dài.
Bên cạnh đó, ông biện hộ cho Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth liên quan việc các quan chức an ninh cấp cao sử dụng ứng dụng nhắn tin dân sự để thảo luận về một cuộc không kích nhằm vào Houthi.
Houthi chưa lập tức bình luận về phát biểu trên của ông Trump.
Trong diễn biến khác tại Trung Đông, Đài Al-Aqsa do lực lượng Hamas ở Dải Gaza điều hành cho hay phát ngôn viên Abdel-Latif Al-Qanoua đã thiệt mạng do Israel không kích ở phía bắc Gaza.
Ông Al-Qanoua đã thiệt mạng khi lều của ông bị trúng không kích ở Jabalia. Bên cạnh đó còn có một số người bị thương.
Trước đó, Israel tập kích khiến 2 nhân vật khác của Hamas thiệt mạng là thành viên của văn phòng chính trị Hamas Ismail Barhoum và lãnh đạo cấp cao Salah al-Bardaweel.
Hai người này đều là thành viên của cơ quan ra quyết định gồm 20 thành viên của Hamas, còn gọi là văn phòng chính trị, trong đó 11 người đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bắt đầu vào cuối năm 2023, theo các nguồn tin của Hamas.