Bác sĩ kể lại giờ phút cuối và điều tiếc nuối của Giáo hoàng Francis

Bác sĩ Sergio Alfieri, người đã điều phối quá trình điều trị kéo dài 5 tuần tại bệnh viện cho Giáo hoàng Francis do viêm phổi kép, đã tiếp tục theo dõi việc điều trị của nhà lãnh đạo sau khi ngài trở lại Vatican vào ngày 23.3 để nghỉ ngơi trong 2 tháng nhằm hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ kể lại giờ phút cuối và điều tiếc nuối của Giáo hoàng Francis- Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis lúc tại thế vào tháng 1.2023

ẢNH: AP

Theo báo Corriere della Sera của Ý ngày 24.4, bác sĩ Alfieri được nhân viên chăm sóc y tế của cố Giáo hoàng Francis là ông Massimiliano Strappetti đánh thức vào lúc 5 giờ 30 sáng 21.4, thông báo rằng Giáo hoàng đã bị đột quỵ và cần được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói với Corriere della Sera rằng ông đến nơi 20 phút sau đó.

"Tôi bước vào phòng của ngài và ngài đang mở mắt. Tôi nhận thấy ngài không gặp vấn đề về hô hấp, nên tôi cố gọi ngài nhưng không có phản ứng. Ngài cũng không phản ứng với các kích thích, kể cả kích thích gây đau. Ngay lúc đó, tôi hiểu rằng không còn có thể làm gì được nữa. Ngài đã hôn mê", bác sĩ Alfieri nhớ lại.

Bác sĩ kể lại giờ phút cuối và điều tiếc nuối của Giáo hoàng Francis- Ảnh 2.

Tín hữu đội mưa chờ vào viếng Giáo hoàng Francis ngày 24.4 tại Vatican

ẢNH: AP

Ông cho biết việc đưa Giáo hoàng trở lại bệnh viện Gemelli ở Rome, nơi ngài từng được điều trị căn bệnh hô hấp phức tạp và 2 lần gặp nguy kịch, là quá mạo hiểm. "Giáo hoàng luôn nói rằng ngài muốn ra đi ở nhà, ngài đã từng nói điều đó trong thời gian ở Gemelli," ông Alfieri cho biết.

Giáo hoàng đã qua đời 2 giờ sau khi bị đột quỵ. Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã đến và đọc kinh Mân Côi bên thi hài, cùng với các thành viên trong gia đình Giáo hoàng. "Tôi đã vuốt ve ngài như một lời tạm biệt", vị bác sĩ nói.

Trước đó, Vatican News đưa tin rằng Giáo hoàng đã có một cử chỉ từ biệt với ông Strappetti sau khi đổ bệnh, và những người có mặt lúc đó nói rằng vị lãnh đạo giáo hội dường như không chịu đau đớn.

Bác sĩ kể lại giờ phút cuối và điều tiếc nuối của Giáo hoàng Francis- Ảnh 3.

Người viếng Giáo hoàng Francis tại Vương cung thánh đường Thánh Peter hôm 23.4

ẢNH: AP

Trong cuộc phỏng vấn riêng với tờ Repubblica, ông Alfieri cho biết Giáo hoàng Francis đã chia sẻ điều tiếc nuối cuối cùng của ngài đó là không thể thực hiện nghi lễ rửa chân cho các tù nhân dù đã đến thăm trại giam vào ngày 17.4. "Ngài tiếc nuối vì không thể rửa chân cho các tù nhân. 'Lần này tôi không thể làm điều đó' là điều cuối cùng ngài nói với tôi", ông Alfieri cho hay.

Lễ tang cấp nhà nước của cố Giáo hoàng Francis sẽ được tổ chức vào ngày 26.4, dự kiến sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới. Linh cữu cố Giáo hoàng Francis đang được đặt tại Vương cung thánh đường Thánh Peter để tín hữu đến từ biệt. Theo AP, do có quá nhiều người đến so với dự kiến, Vatican đã quyết định mở cửa xuyên đêm và chỉ đóng cửa trong một giờ vào rạng sáng 24.4 để dọn dẹp.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao