Người Công giáo ở TP.HCM cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Francis, học sự khiêm nhường từ ngài

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 19 giờ 30 ngày 22.4 tại nhà nguyện Đắc Lộ, nhiều người theo đạo Công giáo ở TP.HCM cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Francis với tất cả niềm thương mến và hy vọng. 

"Qua những lời kêu gọi không mệt mỏi và những chuyến viếng thăm của ngài để bày tỏ sự gần gũi với những người đang phải gánh chịu hậu quả của xung đột. Đức Thánh Cha Phanxicô luôn dành thời gian để nhớ đến những người đang chịu đau khổ vì xung đột, cầu nguyện cho hòa bình. Ngài cũng không bao giờ quên cầu nguyện đến những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng bị thế giới lãng quên. Chúng ta hãy noi gương Đức Thánh Cha Phanxicô, biết xây dựng một thế giới yêu thương dành cho tất cả mọi người, không có ai bị bỏ rơi", người dẫn lời cho biết.

Sau lời cầu nguyện, linh mục Tôma Vũ Ngọc Tín chủ tế cử hành thánh lễ trong không khí trang nghiêm, ý nghĩa. "Khi được tin Đức Thánh Cha Phanxicô về nhà Cha mỗi người chúng ta đều có sự hụt hẫng, bâng khuâng vì mất đi một người thân, một điểm tựa. Chúng ta được mời gọi nhìn vào đời sống của ngài để sống niềm hy vọng, cử hành đặc biệt trong mùa Phục sinh này", cha chủ tế bày tỏ.

Người Công giáo TP . HCM cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis qua đời trong không khí trang nghiêm - Ảnh 1.

Di ảnh của Đức Giáo hoàng Francis được đặt trang trọng tại nhà nguyện Đắc Lộ

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo TP . HCM cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis qua đời trong không khí trang nghiêm - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ đến nhà nguyện Đắc Lộ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Chị Hồng Hà, ở giáo xứ Tân Định cho biết: "Khi nghe tin Đức Giáo hoàng Francis qua đời, cảm giác của tôi rất trống rỗng, không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Tôi nghĩ bản thân vừa mất đi một người thân trong gia đình. Tôi có chia sẻ thông tin này đến mẹ và mẹ có an ủi rằng tất cả mọi chuyện đều do ơn trên sắp đặt vì Đức Giáo hoàng đã ra đi ngay sau lễ Phục sinh. Ngài đã để lại nhiều bài học nhưng tôi chưa noi gương được nên giờ sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, phải học nhiều điều từ Ngài, trong đó có sự khiêm nhường"

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo TP . HCM cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis qua đời trong không khí trang nghiêm - Ảnh 3.

"Một đời khiêm nhường đã khép lại, một người cha hiền lành đã đi về với Chúa nhưng niềm hy vọng vẫn tiếp tục cháy sáng giữa lòng Hội thánh", người dẫn lời bày tỏ

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo TP . HCM cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis qua đời trong không khí trang nghiêm - Ảnh 4.

Nhiều người sắp xếp công việc đến từ sớm để cầu nguyện cho ngài. Anh Nguyễn Nhật Hạ (quê ở Nha Trang) cho hay, lúc đầu bản thân chưa tin thông tin Đức Giáo hoàng Francis qua đời được chia sẻ trên mạng xã hội. "Tôi tiếp tục tìm đọc từ các nguồn chính thống và hụt hẫng khi điều đó là sự thật. Tôi đã khóc, bản thân luôn ao ước được gặp ngài ngoài đời một lần nhưng giờ đã không thể thực hiện được", anh Hạ nói

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo TP . HCM cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis qua đời trong không khí trang nghiêm - Ảnh 5.

Linh mục Tôma Vũ Ngọc Tín (giữa) cử hành thánh lễ

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo TP . HCM cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis qua đời trong không khí trang nghiêm - Ảnh 6.

Xếp hàng nhận bánh thánh từ cha tại thánh lễ

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo TP . HCM cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis qua đời trong không khí trang nghiêm - Ảnh 7.

Trầm ngâm trước di ảnh của ngài

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo TP . HCM cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis qua đời trong không khí trang nghiêm - Ảnh 8.

Lễ cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Francis sẽ diễn ra tại các nhà thờ giáo xứ vào tối nay 23.4

ẢNH: DƯƠNG LAN

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao