Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay 14.2 vào ngày 27 tết tại chợ Bình Tây (TP.HCM), một số sạp hàng bán bánh kẹo, mứt tết quen thuộc trong khu chợ đã đóng cửa nghỉ tết sớm trong khi một số tiểu thương vẫn bán nốt cho khách lượng hàng còn lại tạo nên khung cảnh đối lập.

Không khí phía trước chợ Bình Tây TP.HCM trưa 27 tết
ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ Bình Tây được xem là khu chợ bán sỉ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM. Trưa 27 tết, không khí buôn bán vẫn diễn ra khá sôi nổi
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều sạp hàng bán lẻ phía trước chợ đông khách tới mua
ẢNH: CAO AN BIÊN
[CLIP]: Không khí chợ Bình Tây ngày giáp tết

Trong khi đó, sạp bánh kẹo nổi tiếng của bà Ứng Thị Liên (72 tuổi) hôm nay 27 tháng chạp chính thức nghỉ tết khiến nhiều người bất ngờ
ẢNH: CAO AN BIÊN

Chia sẻ với Thanh Niên hôm nay, bà chủ cho biết từ ngày 20 tháng chạp, bà đã bán sạch, không còn gì để bán sỉ. Nguyên nhân là vì lo ngại thị trường ảm đạm, bà chủ động nhập hàng ít hơn nên bán hết sớm hơn. Hiện tại, bà chủ đã đóng sạp nghỉ tết
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều tiểu thương vẫn phục vụ khách ngày 27 tết
ẢNH: CAO AN BIÊN


Những ngày này, chợ Bình Tây ngập tràn không khí tết. Một vị khách ghé mua cho biết ở đây, bánh kẹo được bán với giá hợp lý, đa dạng về mẫu mã, chủng loại. "Tôi mua nhiều loại khác nhau cho phong phú, về cúng hay tiếp khách. Nhiều người mua ở đầu chợ nhưng tôi vào đây mua vì có mối quen mấy năm nay", bà tâm sự
ẢNH: CAO AN BIÊN

Một số tiểu thương cho biết sau hôm nay, họ cũng sẽ bắt đầu nghỉ tết
ẢNH: CAO AN BIÊN
Chợ hoa công viên 23/9 ngày 27 tết: Điều mong ước của tiểu thương ngày cuối năm