Đó là những cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ của lưu học sinh nước ngoài về Tết Nguyên đán.
Được lì xì, du xuân, tìm hiểu Tết Nguyên đán
Sáng 12.2, sinh viên ở lại đón tết tại ký túc xá Trường ĐH Cửu Long đã được tham gia chương trình họp mặt tết sum vầy do trường tổ chức. Trong đó có 33 lưu học sinh quốc tế, gồm 26 sinh viên đến từ Lào, 2 sinh viên Campuchia và 5 sinh viên Sri Lanka.

Lưu học sinh nước ngoài học tại Trường ĐH Cửu Long tham gia gói bánh, tìm hiểu Tết Nguyên đán
ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ
Không chỉ được học gói bánh tét, làm mứt dừa, các lưu học sinh còn được du xuân tại biển Ba Động, Điện gió, Ao Vuông (tỉnh Vĩnh Long). Nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026, lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long đã lì xì may mắn mỗi lưu học sinh 700.000 đồng và một phần quà, đồng thời, hỗ trợ tiền ăn trong khoảng thời gian nghỉ tết là 600.000 đồng/lưu học sinh.
Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng đã tổ chức chương trình Hội Xuân 2026 dành cho sinh viên quốc tế. Tại đây, sinh viên được trực tiếp trải nghiệm những nét đặc trưng của tết cổ truyền Việt Nam như chụp hình với áo dài, thi gói bánh chưng, giao lưu âm nhạc, tiệc trà. Đặc biệt, các sinh viên Pháp đang theo học chương trình thạc sĩ luật rất hào hứng khi lần đầu tự tay gói bánh chưng truyền thống Việt Nam.

Sinh viên Pháp gói bánh chưng tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
ẢNH: X.T
"Hội Xuân là hoạt động thường niên của trường nhằm giúp sinh viên quốc tế, nhất là những bạn lần đầu học tập tại Việt Nam, có cơ hội tiếp cận văn hóa bản địa một cách trực quan, gần gũi. Không chỉ kiến thức chuyên môn, chúng tôi mong muốn sinh viên nước ngoài còn hiểu và cảm nhận được đời sống văn hóa Việt Nam", tiến sĩ Trần Quang Long, Viện trưởng Viện Quốc tế Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho hay.
Trong khi đó, Trường ĐH Mở TP.HCM đã tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc Hương sắc tết Việt, Ngày hội tết dân tộc giúp sinh viên quốc tế có cơ hội tìm hiểu về áo dài, trải nghiệm các hoạt động truyền thống như thắt lá dừa, viết thư pháp, vẽ heo đất, xem nghệ nhân nặn tò he... nhằm hiểu rõ hơn về phong tục, truyền thống, giá trị văn hóa của Tết Nguyên đán.
"Bên cạnh đó, sinh viên quốc tế còn tích cực tham gia các chương trình tình nguyện xuân với nhiều hoạt động thiết thực như mang tết đến với trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trồng cây, phát quang, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng", thạc sĩ Trần Văn Trí, Phụ trách Phòng Công tác sinh viên và truyền thông Trường ĐH Mở TP.HCM, thông tin.
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm nay có 47 lưu học sinh đến từ nước Lào và Campuchia ở lại Việt Nam đón Tết Nguyên đán. Trường đã tổ chức nhiều hoạt động như gói bánh chưng giúp lưu học sinh trực tiếp trải nghiệm nét đẹp văn hóa tết Việt; liên hoan tất niên, tạo không gian sum vầy, gắn kết. Ban Giám hiệu trường cũng đã trực tiếp thăm hỏi, chúc tết và lì xì đầu năm cho các lưu học sinh.
Cảm nhận giá trị gia đình trong dịp Tết Nguyên đán
Rathnayaka Mudiyanselage Tharindu Dewmith Bandara Rathnayaka, đến từ Sri Lanka, đang học tại Trường ĐH Cửu Long, bày tỏ: "Em đã được tham gia các hoạt động vui xuân do trường tổ chức như gói bánh tét, làm mứt dừa, giao lưu, gắn kết với thầy cô và bạn bè, được nhận lì xì rất vui và ấm áp. Em cảm nhận tết Việt Nam rất ý nghĩa khi là dịp để mỗi người hướng về gia đình, trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc". Đặc biệt, với lưu học sinh này, tết Việt Nam còn là một 'lễ hội của nụ cười'.

Rathnayaka Mudiyanselage Tharindu Dewmith Bandara Rathnayaka (Sri Lanka) "check in" không gian Tết Nguyên đán tại Trường ĐH Cửu Long
ẢNH: N.V.D
Tương tự, Anouvong Soumata, lưu học sinh Lào tại Trường ĐH Cửu Long cũng háo hức khi được gói bánh tét, làm mứt cùng thầy cô và bạn bè. "Ăn tết ở Việt Nam giúp em hiểu rằng người Việt rất coi trọng nguồn cội. Dù bận rộn cả năm, nhưng tết là lúc mọi người gác lại tất cả để trở về bên những mâm cơm gia đình ấm cúng và đầy yêu thương. Em ấn tượng với cách trang trí hoa, các món ăn như thịt kho trứng, bánh mứt. Đặc biệt là được lì xì, ăn mừng và gửi cho nhau nhiều lời chúc tốt đẹp. Không khí rất ấm áp, em cảm thấy như ở trong gia đình".

Anouvong Soumata, lưu học sinh Lào tại Trường ĐH Cửu Long: Tết Việt là lúc mọi người gác lại tất cả để trở về bên những mâm cơm gia đình ấm cúng và đầy yêu thương
ẢNH: N.V.D
Cùng đến từ Lào, Insixiengmay Douangluedy, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, năm nay ăn Tết Nguyên đán lần thứ 3. "Em ấn tượng rất sâu sắc với không khí ấm áp, sum vầy và đậm nét văn hóa truyền thống. Cảm giác thật háo hức khi cùng các bạn gói bánh chưng, được quây quần bên thầy cô và các bạn sinh viên quốc tế, cùng nhau chúc tết, nhận lì xì. Qua đó, em hiểu thêm nhiều hơn về văn hóa, phong tục tết cổ truyền của Việt Nam, đồng thời cảm thấy như được hòa mình vào một gia đình lớn".
Nữ sinh này dự định sẽ tham gia các hoạt động tết cùng bạn bè, đi tham quan và tìm hiểu thêm về phong tục cũng như không khí tết truyền thống của người Việt.

Năm nay là lần thứ 3 Insixiengmay Douangluedy, lưu học sinh Lào tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đón tết cổ truyền Việt Nam
ẢNH: H.N
Trong khi đó, Khulan Aldarsaikhan đến từ Mông Cổ, đang là sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, lần đầu đón tết Việt. "Tôi thực sự ấn tượng với văn hóa cũng như những truyền thống tốt đẹp nơi đây. Không khí tết trên khuôn viên trường với những hoạt động trang trí rực rỡ và các chương trình văn hóa dành cho sinh viên đã tạo nên bầu không khí vui tươi, ấm áp. Những phong tục, tập quán tết của người Việt Nam đã trở thành một trong những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi", Khulan Aldarsaikhan chia sẻ.
Clementine Louise Cortez Laporga (Philippines), đang học tập tại Trường ĐH Mở TP.HCM, luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc của người Việt trong kỳ nghỉ tết. "Tết Nguyên đán của Việt Nam có nhiều nét tương đồng với cách Philippines đón năm mới, đặc biệt là ở các phong tục tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong may mắn, thịnh vượng và đề cao sự gắn kết gia đình", nữ sinh này chia sẻ.

Khulan Aldarsaikhan (Mông Cổ, trái) và Clementine Louise Cortez Laporga (Philippines) đều đang học tập tại Trường ĐH Mở TP.HCM
Lukashova Taisiya đến từ Turkmenistan, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, cũng lần đầu tiên tôi trải nghiệm Tết Nguyên đán. "Điều gây ấn tượng với tôi nhất là các hoạt động trang trí trong khuôn viên trường và những hoạt động văn hóa được tổ chức cho sinh viên trước kỳ nghỉ. Trên đường phố, tôi nhận thấy rất nhiều hoa, đèn trang trí và các chợ tết đang được chuẩn bị. Thành phố trở nên nhiều màu sắc và sôi động hơn thường ngày. So với các hoạt động đón năm mới ở quê hương tôi, tết tại Việt Nam mang đậm dấu ấn của các biểu tượng truyền thống".

Lukashova Taisiya (Turkmenistan, phải) đang học tại Trường ĐH Mở TP.HCM, trong tà áo dài Việt Nam
ẢNH: N.P
Lukashova Taisiya còn rất thích cách Tết Nguyên đán đề cao giá trị gia đình, sự kính trọng và những lời chúc tốt đẹp cho năm mới.
Đây là cái tết đầu tiên tại Việt Nam nên Lukashova Taisiya dự định sẽ quan sát các hoạt động đón tết, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt.