
Rạng sáng 17.2 (tức mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), thay vì trở về nhà sau thời khắc giao thừa, hàng nghìn người Hà Nội đã chọn phủ Tây Hồ (P.Tây Hồ, Hà Nội) là điểm đến đầu tiên trong năm mới
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Phủ Tây Hồ là nơi thờ thánh mẫu Liễu Hạnh, xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Đây là di tích quốc gia và là nơi linh thiêng, được nhiều người dân đến thắp hương, cầu khấn mỗi dịp đầu tháng âm lịch và ngày rằm
ẢNH: NGUYÊN QUANG
Pháo hoa nở rộ trên hồ Gươm, người Hà Nội gửi ước vọng vào năm mới Bính Ngọ



Những mâm lễ được sắp chu đáo gồm bánh kẹo, hoa quả, hương và vàng mã. Không gian trong phủ Tây Hồ dù nhỏ hẹp nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Người dân thành kính cầu bình an cho bản thân và gia đình trong năm mới
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Người dân thắp hương, hành lễ ngay từ khu vực bên ngoài phủ trước khi lần lượt tiến vào phủ chính
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Người đến phủ quá đông, một số người phải đưa lễ lên cao quá đầu để cầu khấn
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Nhiều bạn trẻ cũng có mặt tại đây với quan niệm đi lễ đầu năm sớm để đón lộc, lấy may
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Nhiều người tranh thủ xin chữ từ các ông đồ trước cửa phủ Tây Hồ
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Càng về rạng sáng, càng nhiều người tìm về phủ Tây Hồ cúng lễ, cầu khấn may mắn cho bản thân và gia đình trong năm mới
ẢNH: NGUYÊN QUANG