
Khoảng 19 giờ 20 ngày 16.2 (tức 29 tết), chuyến tàu SE3 chở hàng trăm hành khách rời ga Hà Nội, bắt đầu hành trình gần 1.700 km đến TP.HCM
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Chuyến tàu chở phần lớn là du khách quốc tế mong muốn trải nghiệm không khí đón tết trên hành trình vào Nam. Chuyến tàu dự kiến sẽ đến ga cuối tại TP.HCM vào trưa mùng 2 tết.
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm với tổ lái tàu trước khi đoàn tàu rời ga
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Ông Lê Quốc Minh tặng lì xì các hành khách trên chuyến tàu
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Trong thời khắc cuối cùng của năm, đa số người dân đang quây quần bên gia đình đón năm mới, vẫn có một nhóm người lặng lẽ làm nhiệm vụ. Họ là các lái tàu, nhân viên đường sắt và hành khách trên chuyến tàu SE3.
ẢNH: NGUYÊN QUANG




Các nhân viên tận tình hướng dẫn hành khách lên tàu
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Anh Bùi Việt Anh (35 tuổi quê P.Việt Trì, Phú Thọ), có 5 năm công tác tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam, hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi đoàn tàu lăn bánh vào TP.HCM
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Nụ cười của những người dân trên chuyến tàu về đoàn tụ với gia đình
ẢNH: NGUYÊN QUANG


Những người nước ngoài vui mừng với những bao lì xì được tặng trên tàu trong đêm giao thừa rời Thủ đô
ẢNH: NGUYÊN QUANG

Mọi người vẫy tay chào "chuyến tàu hạnh phúc" lăn bánh đưa hành khách về quê ăn tết, sum vầy cùng gia đình
ẢNH: NGUYÊN QUANG