Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 15.2, nhằm ngày 28 tết tại chợ hoa tết công viên 23/9 rực rỡ sắc hoa. Không chỉ người Việt Nam, nhiều người nước ngoài, khách Tây cũng tìm tới đây tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu thêm về Tết Nguyên đán ở Việt Nam.

Nhiều khách Tây cùng người thân, gia đình tham quan chợ hoa tết ở công viên 23/9 sáng nay 15.2, nhằm ngày 28 tết
ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại chợ hoa, không khí buôn bán vẫn nhộn nhịp, song nhiều nhà vườn cho biết không đông đúc như mọi năm
ẢNH: CAO AN BIÊN

Khách Tây đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Anh, Ireland... hòa vào không khí tết ở trung tâm TP.HCM. Có những người đã nhiều năm sống ở Việt Nam, cũng có người đến du lịch đúng vào kỳ nghỉ tết
ẢNH: CAO AN BIÊN

Các gia đình thích thú với hoa và đồ trang trí xuất hiện ở chợ hoa tết công viên 23/9
ẢNH: CAO AN BIÊN

Một người phụ nữ nước ngoài từ sáng sớm đã ngồi hàng giờ ở chợ hoa công viên 23/9 để vẽ về tết Việt Nam. Không ít người bán hoa cũng như khách Việt tìm tới chợ tò mò về những nét vẽ tết của bà
ẢNH: CAO AN BIÊN


Những nét vẽ của nữ khách Tây lấy cảm hứng từ hoa mai và chợ hoa tết công viên 23/9
ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Ronald Patane, người Mỹ thích thú chụp ảnh hoa tết. Anh chàng người Mỹ cho biết mình mới sống ở TP.HCM hơn 1 tháng nay khi sang đây học, lần đầu đón tết ở Việt Nam. "Tết ở đây thực sự tuyệt vời. Bạn thấy đó, có rất nhiều hoa và rực rỡ sắc màu", anh Ronald chia sẻ ấn tượng khi đến công viên 23/9
ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Ben Herman (trái) là một người Mỹ có 13 năm sống ở Việt Nam. Những ngày cận tết, anh cùng người bạn mới quen dạo chợ hoa tết để cảm nhận rõ hơn không khí tết thú vị ở Việt Nam
ẢNH: CAO AN BIÊN


Một nữ khách Tây thích thú khi thấy rất nhiều hoa ở trung tâm TP.HCM
ẢNH: CAO AN BIÊN