TP.HCM nghĩa tình: 'Trái tim nhỏ' kết nối triệu trái tim

Trong năm nay, nhóm Trái tim nhỏ TP.HCM sẽ chạm mốc 100 chuyến khám bệnh nhân đạo và tặng quà cho người dân miền núi, hải đảo, với tổng kinh phí hàng chục tỉ đồng. Từ quy mô bé nhỏ ban đầu, Trái tim nhỏ hướng tới hành trình kết nối triệu trái tim nhân ái.

Trái tim nhỏ, tình người rộng lớn

Trong 2 ngày 19 - 20.4, nhóm Trái tim nhỏ tiếp tục lên đường thực hiện chương trình khám bệnh, phát quà lần 93, tại xã Thanh Mỹ, H.Tháp Mười, Đồng Tháp.

 - Ảnh 1.

Nhóm Trái tim nhỏ TP.HCM khám bệnh, phát thuốc cho người dân xã Phước Kháng, H.Thuận Bắc, Ninh Thuận

ẢNH: NHƯ LỊCH

Tính đến tháng 4.2025, nhóm Trái tim nhỏ TP.HCM đã khám bệnh, phát thuốc cho hơn 37.000 người dân, tặng 28.000 phần nhu yếu phẩm, 9.300 đồ dùng học tập và hơn 1.000 suất học bổng, hơn 100 xe đạp cho học sinh… tại 20 tỉnh, thành. Tổng kinh phí các chương trình thiện nguyện gần 20 tỉ đồng.

Hằng năm, nhóm Trái tim nhỏ TP.HCM đến khám bệnh, tặng quà cho người dân tỉnh Ninh Thuận. Riêng H.Thuận Bắc, nhóm đã đến hỗ trợ 3 lần. UBND tỉnh Ninh Thuận đã 2 lần tặng bằng khen cho Trái tim nhỏ, ghi nhận tấm lòng hào hiệp và có nhiều đóng góp của nhóm.

Trước đó, tôi có dịp đi theo chuyến thiện nguyện lần 92 của nhóm này, diễn ra trong tháng 3 tại Ninh Thuận. Từ điểm tập kết trên đường 3.2 (Q.10, TP.HCM), hai xe 45 chỗ xuất phát lúc 21 giờ 30 ngày 21.3. Lần này, cả đoàn có gần 90 người tham gia, kèm nhiều hàng hóa.

Tôi được bố trí vào xe 2. Ngồi gần tôi là bà Hương, cựu giáo viên mầm non tại TP.HCM (đã nghỉ hưu). Buổi sáng trước chuyến đi, bà Hương bất ngờ gặp biến cố khá lớn. Bà khóc sưng mắt nhưng vẫn quyết định lên đường.

Khoảng 3 giờ sáng 22.3, xe chở chúng tôi bị nổ lốp, gần 1 tiếng sau mới tìm được chỗ thay lốp. Sự cố trên khiến xe 2 đến trễ so với kế hoạch. Vì vậy, mọi người khẩn trương và nỗ lực gấp bội để chương trình vẫn "chạy tốt".

Nằm trong đội hậu cần - nấu ăn, bà Hương cùng đồng đội gấp rút phục vụ bữa ăn sáng cho cả đoàn. Công việc bận rộn giúp bà khuây khỏa nỗi buồn. Có những lúc nụ cười hồn hậu đã trở lại khi bà thấy niềm vui của những người dân, học sinh địa phương đến khám bệnh, nhận quà.

Từ tháng 9.2022 (lúc còn đi dạy) đến nay, bà Hương đồng hành cùng Trái tim nhỏ qua 10 chuyến đi. Gần 3 năm qua, bà liên tục ủng hộ 500.000 đồng/tháng cho Trái tim nhỏ (ngoài các khoản chi phí cá nhân cho những chuyến bà tham gia). Bà còn vận động đồng nghiệp, người quen hỗ trợ cho hoạt động của Trái tim nhỏ.

Trong chuyến đi, chúng tôi ấn tượng với những "lão thanh niên" xông xáo, như bà Nguyễn Thị Kim Thúy (65 tuổi, biệt danh "má Thúy") - cựu cán bộ quản lý trong ngành giáo dục tại TP.HCM.

Không chỉ "má Thúy", bà Nguyễn Thu Vân, bà Nguyễn Thị Vui… cũng gắn bó lâu năm và có nhiều đóng góp cho Trái tim nhỏ. Thậm chí, vài người ở độ tuổi U.80 nhưng vẫn năng nổ trong vai trò tình nguyện viên.

Nhóm Trái tim nhỏ có khoảng 10% là những bạn trẻ. Trong đó, chàng trai Bùi Đức Thịnh (23 tuổi, tình nguyện viên đội đo huyết áp) có 7 lần tham gia các chuyến thiện nguyện. Lần này Thịnh đi cùng "bà cô" (là bà Đỗ Thị Thân, tình nguyện viên hỗ trợ đội dược - PV), hai người tuy không phải họ hàng nhưng quen thân từ những chương trình của nhóm.

Món quà mùa giáp hạt

Sáng sớm, hơn 600 người dân và học sinh tập trung tại Trường tiểu học và THCS Phước Kháng (cơ sở Cầu Đá) thuộc xã Phước Kháng, H.Thuận Bắc, Ninh Thuận. Cách không xa ngôi trường là những núi đá, cây cối cằn cỗi.

 - Ảnh 2.

Ông Trịnh Minh Sang (giữa), Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho nhóm Trái tim nhỏ TP.HCM (tháng 3.2025)

ẢNH: NHƯ LỊCH

Bà Dương Thị Minh Đẩu (thành viên Ban chỉ đạo nhóm Trái tim nhỏ) thông báo nhóm khám bệnh - tư vấn - cấp thuốc miễn phí cho 400 bệnh nhân, tặng 300 suất nhu yếu phẩm cho bà con nghèo, trao 100 phần quà cho học sinh. Song song đó, nhóm thiện nguyện Thiện Phát tài trợ 500 suất ăn miễn phí, nhóm thiện nguyện Mèo Con tài trợ 20 suất học bổng... Tổng kinh phí cho chương trình khoảng 250 triệu đồng.

Các đội hình của Trái tim nhỏ hoạt động chuyên nghiệp và chu đáo. Người dân vừa bước vào cổng trường đã được đội "hỗ trợ tiếp nhận bệnh" đón tiếp và ghi nhận tình trạng sức khỏe. Kế đến là phần việc của các đội đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, khám bệnh, tư vấn bệnh và phát thuốc, trao quà…

 - Ảnh 3.

Các thành viên chuẩn bị hàng trăm phần quà tặng bà con nghèo

ẢNH: NHƯ LỊCH

Chị Katơr Thị Lém (thôn 8, xã Phước Kháng) vui vẻ ra về với chiếc gùi chứa gạo, dầu ăn, nước tương, đường… và một bịch thuốc khá to. Chị nói: "Nhà mình làm rẫy, mùa này không có chi thu hoạch nên nhiều khi phải lên quán mua chịu gạo ăn. Mình còn bị ho, sốt, đau lưng, đau răng. Thật may, có đoàn TP.HCM về khám chữa bệnh và cho gạo".

Theo ông Katơr Hiền, Phó chủ tịch UBND xã Phước Kháng, đây là xã miền núi đặc biệt khó khăn của H.Thuận Bắc, với 100% dân số là đồng bào Raglai. Toàn xã có 650 hộ (2.750 người), trong đó có 261 hộ nghèo.

 - Ảnh 4.

Đồng bào Raglai ở xã Phước Kháng nhận quà tặng mùa giáp hạt

ẢNH: NHƯ LỊCH

Thầy Đàng Năng Cẩn, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Phước Kháng, cho hay người dân nơi đây chủ yếu trồng cây lương thực ngắn ngày như bắp, đậu và phụ thuộc vào nước mưa. Thời điểm này là mùa giáp hạt nên cuộc sống của người dân khó khăn hơn.

"Trái tim nhỏ đã vượt 350 km, đi ban đêm để đến đây sớm, hỗ trợ người dân và học sinh về sức khỏe, nhu yếu phẩm, học bổng, đồ dùng học tập. Chúng tôi rất cảm kích tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ của nhóm với đồng bào miền núi", thầy Cẩn bày tỏ.

Không ngừng lớn mạnh

Anh Đỗ Văn Phương (32 tuổi), sáng lập kiêm trưởng nhóm Trái tim nhỏ, cho biết ý tưởng lập nhóm thiện nguyện này nảy sinh từ thời anh là sinh viên chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Khi đó, anh Phương cùng 10 bạn trẻ thường đi theo hỗ trợ những câu lạc bộ khám chữa bệnh miễn phí.

 - Ảnh 5.

Trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân xã Phước Kháng

ẢNH: NHƯ LỊCH

Năm 2015, nhóm Trái tim nhỏ chính thức ra đời. Anh Phương giải thích tên gọi: "Đó là trái tim yêu thương, trái tim thiện nguyện. Hồi đó chúng tôi làm bằng sức nhỏ của mình, chẳng hạn đóng góp cục xà bông, hay những viên kẹo, quà bánh. Đến nay, Trái tim nhỏ hướng tới hành trình kết nối triệu trái tim yêu thương".

Tham gia Trái tim nhỏ là những y bác sĩ, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên văn phòng... chủ yếu ở TP.HCM; trong đó có khoảng 50% thành viên đã nghỉ hưu.

"Xuất phát từ ngành y nên tôi rất coi trọng việc tư vấn kỹ cho bà con biết cách tự chăm sóc sức khỏe. Cạnh đó, chúng tôi tặng những viên thuốc cần thiết trong thời điểm bà con ở vùng sâu, vùng xa bị bệnh nhưng không có điều kiện đi khám bệnh", anh Phương chia sẻ.

"Có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi, muốn dừng bước?", tôi hỏi. Anh Phương tâm tình: "Chỉ khi nào mình tổ chức chương trình mà không ai tham gia, tin tưởng nữa thì sẽ ngưng. Chứ bây giờ 1 năm 12 tháng mà có đến 13 chương trình, cho thấy sự ủng hộ và tham gia rất lớn. Đôi lúc có mệt, căng thẳng nhưng để bỏ cuộc thì tôi chưa nghĩ tới".

Trong quá trình khám bệnh nhân đạo, nhóm Trái tim nhỏ phát hiện nhiều ca mắc các bệnh hiểm nghèo như suy thận cấp, ung thư. Trăn trở trước thực trạng này, anh Phương cho biết sẽ liên kết với nhiều nhóm để tìm hướng điều trị lâu dài cho những bệnh nhân khó khăn.


Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao