Vụ nổ nói trên xảy ra tại cảng Shahid Rajaee ở miền nam Iran, gần eo biển Hormuz. Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin vụ nổ mạnh đến mức có thể được cảm nhận và nghe thấy từ khoảng cách 50 km.

Khói đen dày đặc bốc lên khi lực lượng cứu hộ đến gần nơi xảy ra vụ nổ tại bến cảng Shahid Rajaee ở Iran ngày 26.4
Ảnh: AFP
Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin cập nhật về số người thiệt mạng do vụ nổ trên là 25 người và 1.000 người bị thương, trong khi khói đen dày đặc vẫn có thể được nhìn thấy trong các cảnh quay trực tiếp từ hiện trường. "Ngọn lửa đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa tắt", một phóng viên truyền hình nhà nước Iran đưa tin từ hiện trường khoảng 20 giờ sau vụ nổ, theo AFP.
Ngoài ra, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin hàng trăm người bị thương "đã được chuyển đến các trung tâm y tế gần đó", trong khi trung tâm truyền máu của tỉnh Hormozgan đã kêu gọi hiến máu.
Phát biểu tại hiện trường hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni cho hay "tình hình đã ổn định ở các khu vực chính" của cảng. Ông còn nói rằng công nhân đã tiếp tục bốc dỡ các container và làm thủ tục hải quan.
Nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được công bố chính thức. Văn phòng hải quan của cảng Shahid Rajaee cho hay vụ nổ có thể là do hỏa hoạn bùng phát tại kho chứa vật liệu nguy hiểm và hóa chất. Một quan chức khu vực nói rằng một số container đã phát nổ.
Tờ The New York Times dẫn lời một người có quan hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng thứ phát nổ là natri perchlorate, một thành phần chính trong nhiên liệu rắn cho tên lửa.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian về hậu quả của vụ nổ tại cảng Shahid Rajaee, theo Hãng tin TASS hôm nay. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng hỗ trợ Iran khắc phục hậu quả của thảm kịch.