Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025), tối nay 26.4 diễn ra nhiều hoạt động như bắn pháo hoa tầm cao, trình diễn drone và trình diễn 3D Mapping.
Đúng 21 giờ 30 phút, màn trình diễn pháo hoa bắt đầu rực sáng trên bầu trời TP.HCM. Màn trình diễn ấn tượng kéo dài 15 phút.

Màn bắn pháo hoa mãn nhãn tối nay 26.4 mừng đại lễ 30.4
Ảnh: Nhật Thịnh

Pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM tối 26.4



Niềm vui thưởng thức màn trình diễn pháo hoa ấn tượng tối 26.4
Ảnh: Nhật Thịnh



Các bạn trẻ chụp ảnh với background là màn pháo hoa kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
Ảnh: Nhật Thịnh

Pháo hoa nhìn từ phía đường Nguyễn Huệ
Ảnh: Phạm Hữu

Khi pháo hoa bắn lên, người dân ở phố đi bộ Nguyễn Huệ hướng về công viên Bến Bạch Đằng, cách khoảng 500 m và nhìn lên bầu trời
Ảnh: Phan Diệp

Nhiều người livestream màn trình diễn pháo hoa trên mạng xã hội
Ảnh: Phan Diệp
21 giờ 10 phút, người dân trở lại khu vực bến Bạch Đằng sau cơn mưa bất chợt. Thời tiết mát mẻ, gió nhẹ lý tưởng. Dòng người đông đúc kéo dài từ chân cầu Khánh Hội đến tận chân cầu Ba Son. Còn phía đường Đồng Khởi, người dân càng đổ dồn về nhiều hơn. Thời điểm này hầu như tất cả mọi người đều yên vị, chờ đến thời điểm pháo hoa khai màn.

Người dân ngồi kín đường Tôn Đức Thắng, trong thời khắc màn trình diễn pháo hoa cận kề
Ảnh: Nhật Thịnh
21 giờ, khi màn trình diễn pháo hoa sắp bắt đầu, đông nghẹt người ở công viên bến Bạch Đằng vẫy cờ Tổ quốc, chờ ngắm pháo hoa.

Mọi người cùng nhau hát những bài hát đầy tự hào về đất nước
Ảnh: Nhật Thịnh

Khu vực đường Lê Lợi, người dân hòa vào biển người, chờ đón màn trình diễn pháo hoa
Ảnh: Phan Diệp
Phố đi bộ khu vực trước trụ sở HĐND và UBND TP.HCM lúc 8 giờ 30 phút chật kín như trước khi trời mưa.

Người dân xem trình diễn ánh sáng 3D Mapping trước trụ sở HĐND và UBND TP.HCM
Ảnh: Phan Diệp

Ảnh: Phan Diệp

Không khí lại nhộn nhịp sau cơn mưa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
Ảnh: Phan Diệp

Ảnh: Phan Diệp
20 giờ, mưa bắt đầu tạnh. Nhiều người rời khỏi chỗ trú hòa vào không khí lễ 30.4 ở trung tâm TP.HCM. Không khí trở lại rộn ràng với các hoạt động trong chương trình "Sắc màu Thành phố Bác".

Sau mưa, nhiều người tập trung trở lại ở khu vực bến Bạch Đằng, Q.1
Ảnh: Nhật Thịnh

Mưa ngớt, người dân trên đường Đồng Khởi (Q.1) tiếp tục di chuyển về hướng phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng để xem pháo hoa
Ảnh: Phan Diệp
Dướt sũng vì trời mưa, nhiều người vẫn không ngại nán lại khu vực trung tâm TP.HCM chờ màn pháo hoa tối nay. Chị Ngọc Trân (23 tuổi) cho biết trời có mưa nhưng không cản được tinh thần tham gia các hoạt động lễ 30.4 của chị. “Tụi mình tới đây từ rất sớm để có vị trí đẹp, mưa nên đảo lộn hết. Nhưng tụi mình phải chờ ngắm được pháo hoa mới chịu. May mắn là nhóm có sẵn áo mưa và dù”, chị chia sẻ thêm.

Hơn 20 giờ, phố đi bộ Nguyễn Huệ đông đúc trở lại
Ảnh: Dương Lan

Ảnh: Nhật Thịnh

Ảnh: Nhật Thịnh
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, người dân ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tìm chỗ trú.

Anh Dương Tùng Sơn (38 tuổi) ở Vũng Tàu lên TP.HCM. Vừa trú mưa vừa gọi về cho gia đình "khoe" trải nghiệm đặc biệt trong đêm đi xem pháo hoa
Ảnh: Phan Diệp

Ảnh: Cao An Biên

Đông nghẹt người trú mưa trước sảnh một tòa nhà đường Tôn Đức Thắng
Ảnh: Cao An Biên

Một cửa hàng ở trung tâm TP.HCM đông người vào trú mưa
Ảnh: Dương Lan

Nhiều người di chuyển vào ga metro Nhà hát để trú mưa
Ảnh: Phan Diệp

Tại ga Nhà hát, người dân trú mưa chật kín lối ra vào
Ảnh: Phan Diệp
Lúc 19 giờ 40, cơn mưa bất ngờ xuất hiện, mọi người bắt đầu tìm nơi trú mưa trước các khách sạn, quán cà phê… ở gần bến Bạch Đằng.

Ảnh: Dương Lan

Ảnh: Dương Lan
Hơn 19 giờ, chị Hồ Bích Tuyền đã có mặt tại khu vực đặt các khẩu đại bác ở bến Bạch Đằng, cho biết: “Mình dự tính đi chơi lễ sớm, xem pháo hoa trước lễ 30.4 để đỡ đông nhưng không ngờ hôm nay kín người. Mình đến lúc 18 giờ nhưng công viên Bến Bạch Đằng hầu như không còn chỗ ngồi".

Chị Hồ Bích Tuyền (trái) háo hức chờ xem pháo hoa
Ảnh: Phạm Hữu
Lúc 19 giờ 20, công viên bến Bạch Đằng gần như ai ở đâu yên đó vì không còn chỗ trống.

Ảnh: Phạm Hữu

Các bạn nhỏ mặc áo cờ đỏ sao vàng chụp ảnh lưu niệm cùng với chiến sĩ công an tại bến Bạch Đằng
Ảnh: Phạm Hữu
Từ khoảng 16 giờ, người dân đã đổ dồn về khu vực trung tâm TP.HCM để chờ đợi. Đường Nguyễn Huệ chật kín người đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh.
Tại khu vực này, tối nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật, như chương trình diễn nghệ thuật drone từ 21 giờ 15 - 21 giờ 30 với hình thức bay trên cao, xếp thành hình ảnh mang biểu tượng thể hiện quá trình phát triển của TP.HCM ở không gian trên cao khu vực sông Sài Gòn (đoạn trước đường Nguyễn Huệ). Còn tại khu vực trước UBND TP.HCM trình diễn công nghệ 3D Mapping, do Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM thực hiện, thời gian từ 19 giờ 30 - 21 giờ.

Khoảng 17 giờ, khu vực đường Tôn Đức Thắng đông nghẹt xe cộ đi lại
Ảnh: Nhật Thịnh

Thời điểm này người dân bắt đầu đổ ra đường
Ảnh: Nhật Thịnh
Trong khi đó, ở khu vực bến Bạch Đằng, nhiều người đã rủ nhau "cắm trại" để xem pháo hoa và thức trắng đêm chờ xem tổng duyệt duyệt binh vào sáng mai.
Đến khoảng 18 giờ, đường Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng đông nghẹt người. Người dân tập trung đông nhất là ở khu vực đặt các khẩu đại bác, khu triển lãm... để chụp ảnh, dạo chơi.
Có mặt từ chiều, gia đình anh Nguyễn Thanh Hảo (35 tuổi) cho biết rất háo hức và rộn ràng khi được xem bắn pháo hoa lần thứ 2 trong tháng. Lần trước, vào ngày 22.4. Anh cũng đến đây để được xem màn trình diễn pháo hoa và lần này cũng tương tự. Do đó, với anh, lần xem pháo hoa này thật sự rất đặc biệt.
"Bởi là người Việt, tôi rất tự hào về sự tươi đẹp, bình yên của đất nước mình. Cũng nhờ những ngày lễ này mà tôi cùng gia đình và con lại biết thêm về lịch sử, yêu hơn đất nước mình. Ngoài ra, tôi cũng rất bất ngờ vì năm nay tại đây lại có nhiều chương trình đến vậy, từ trình diễn ánh sáng, bắn pháo hoa, diễn văn nghệ…", anh Hảo chia sẻ. Anh nói thêm, những ngày sắp tới, đặc biệt là ngày 30.4 anh sẽ cùng gia đình đến bến Bạch Đằng để có một kỳ nghỉ lễ thật trọn vẹn.

Khoảng 17 giờ 15, một đoạn phố đi bộ Nguyễn Huệ đã chật kín người. Người dân đến đây rất sớm để có vị trí đẹp
Ảnh: Nhật Thịnh

Những ngày này khi xuống đường, nhiều người diện các trang phục áo đỏ sao vàng khiến bầu không khí đại lễ 30.4 năm nay thêm rực rỡ
Ảnh: Nhật Thịnh

Một em bé diện trang phục gắn liền với dịp lễ 30.4 chụp hình bên các biểu trưng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
Ảnh: Nhật Thịnh

Ai cũng cố gắng có được tấm ảnh đẹp bên các khẩu đại bác ở bến Bạch Đằng
Ảnh: Nhật Thịnh

Nhiều nhóm bạn chọn cách "cắm trại" ở khu vực bến Bạch Đằng, mang theo thức ăn, nước uống chờ xem pháo hoa
Ảnh: Nhật Thịnh

Đến khoảng 18 giờ 30 khu vực bến Bạch Đằng đã đông kín người
Ảnh: Nhật Thịnh
Phóng viên Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật.