Theo ghi nhận của Thanh Niên, 17 giờ 30, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) đông người đến vui chơi, tận hưởng không khí dịp lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Ngoài màn bắn pháo hoa ở bến Bạch Đằng, TP.HCM còn tổ chức triển lãm điện ảnh "Âm vang đại thắng mùa Xuân 1975", với 300 ảnh tư liệu quý, chiếu phim cộng đồng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, du khách nước ngoài. Nhiều gia đình, nhóm bạn bè rủ nhau diện trang phục cờ đỏ sao vàng khiến nơi đây càng trở nên rực rỡ.

Chiều tối nay, phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục có đông người dân đến vui chơi mừng kỷ niệm 50 đất nước thống nhất
ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều người không ngại di chuyển quãng đường xa đến khu vực trung tâm TP.HCM vào dịp đặc biệt của đất nước
ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều người mặc trang phục truyền thống cùng nhau chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, "50 năm mới có một lần". Bà Đinh Mỹ Hạnh (37 tuổi, ở Q.10, TP.HCM) bày tỏ: "Hôm nay là lần thứ 3 chúng tôi đến khu vực trung tâm trước ngày 30.4 để cùng nhau vui chơi, không khí ở đây thật tuyệt vời. Dù di chuyển liên tục nhưng tôi không thấy mệt mà ngược lại còn rất vui và hạnh phúc", bà Hạnh nói
ẢNH: DƯƠNG LAN

Khách Tây thích thú chụp hình check-in cùng người Việt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều tối 27.4
ẢNH: DƯƠNG LAN

Vị khách nước ngoài này thích thú tìm hiểu về sự kiện đặc biệt này của Việt Nam
ẢNH: DƯƠNG LAN

Bà Trần Mỹ Kiêm (49 tuổi, ở Q.Tân Phú), người đứng ngoài cùng bên phải cho hay: "Cả gia đình tôi đã đặt mua trang phục cờ đỏ sao vàng để dịp này chụp hình cùng nhau. Chúng tôi rất tự hào trong những ngày đất nước kỷ niệm ngày lễ lớn. Dự kiến, ngày 30.4 cả nhà sẽ đi sớm xem diễu binh mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất"
ẢNH: DƯƠNG LAN

Cụ ông chụp hình cùng lá cờ đỏ sao vàng
ẢNH: DƯƠNG LAN

Tối 27.4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng có nhiều hoạt động nổi bật mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
ẢNH: DƯƠNG LAN