Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 17 giờ ngày 26.4, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) đông nghẹt người đến tận hưởng không khí náo nhiệt trong ngày hội lớn của đất nước. Các nhóm bạn trẻ, gia đình cùng các em nhỏ trên tay cầm cờ Tổ quốc, mặc áo cờ đỏ sao vàng tạo nên khung cảnh rực rỡ. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau vang lên rộn ràng, tạo nên những khoảnh khắc tự hào mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Nhiều người chọn mặc áo cờ đỏ sao vàng trong dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
ẢNH: DƯƠNG LAN

Chị Huỳnh Thị Minh Nguyệt (40 tuổi, hàng trên ở giữa) cùng nhóm bạn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 14 giờ để chụp hình kỷ niệm. "Nhóm chúng tôi thống nhất mặc áo này để hòa chung không khí tự hào cùng đất nước. Tôi muốn đến sớm để có vị trí đẹp. Bầu không khí ở đây rất vui, nhộn nhịp", chị Nguyệt nói
ẢNH: DƯƠNG LAN

Ai nấy đều phấn khởi, tự hào trong những ngày đất nước kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
ẢNH: DƯƠNG LAN

Bà Phạm Thị Ninh (74 tuổi, ở Q.4) bày tỏ: "Hôm nay tôi mặc áo cờ đỏ sao vàng do con gái tặng để đi xem pháo hoa. Dịp này tôi đến khu vực trung tâm 5 ngày rồi, ngày nào tôi cũng đi, đi xem hợp luyện diễu binh diễu hành, ngắm pháo hoa. Những ngày này tôi rất hạnh phúc"
ẢNH: DƯƠNG LAN

Bà Nguyễn Xuân Mai (44 tuổi) cùng người quen rực rỡ trong trang phục truyền thống
ẢNH: DƯƠNG LAN

Cụ bà 72 tuổi cùng con cháu đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều 26.4
ẢNH: DƯƠNG LAN

Trong dòng người háo hức vui ngày hội lớn của đất nước, mọi người cùng nhau trò chuyện, chụp hình
ẢNH: DƯƠNG LAN

Những chiếc áo đỏ in ngôi sao vàng nổi bật tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt và đầy tự hào
ẢNH: DƯƠNG LAN

Ai nấy đều hào hứng, rạng rỡ và tràn đầy niềm tự hào dân tộc
ẢNH: DƯƠNG LAN