Liên quan vụ học sinh lớp 7 ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình, ngày 22.4, chị Huỳnh Thị Tuyết Hoa (32 tuổi, ở P.13, Q.Tân Bình) là dì ruột của em Đặng Huỳnh Gia Khang (13 tuổi) cho biết, gia đình đã tìm thấy Khang sau nhiều ngày mất liên lạc.

Em Đặng Huỳnh Gia Khang mất liên lạc nhiều ngày qua, đã được tìm thấy đưa về
ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Theo chị Hoa, sau khi Báo Thanh Niên đăng tin cháu Khang mất liên lạc với gia đình, một chủ tiệm internet trên địa bàn Q.Tân Bình thấy có một bé trai tại tiệm có nét giống Khang nên gọi điện thoại báo.
Khuya 21.4, khi gia đình chị Hoa đến tiệm internet thì xác định đúng là Khang nên đưa về.
Qua gặng hỏi của người thân trong gia đình, Khang cho biết, khi ra khỏi nhà đã đi lang thang. Gần đây mới vào tiệm internet để ngủ.
"Do mới tìm thấy cháu nên mình cũng chưa hỏi nhiều. Hiện tại sức khỏe, tâm lý của Khang ổn định. Qua ngày mai, Khang sẽ được cha mẹ ruột đưa về lại quê để ở cùng", chị Hoa nói.
Cùng ngày, anh Đặng Hoàng Sơn Vũ (cha của Khang, ở Bình Định) xác nhận, gia đình người thân của mình đã tìm thấy Khang.
Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, em Đặng Huỳnh Gia Khang được gia đình gửi từ quê vào TP.HCM ở cùng người thân để tiện việc đi học. Khang học lớp 7 tại một trường trên địa bàn Q.6, TP.HCM. Gần 1 năm nay, mọi sinh hoạt, ăn ở của Khang điều ở nhà dì ruột là chị Hoa.
Sáng 12.4, gia đình chị Hoa đi làm, Khang ở nhà một mình (do học nội trú nên cuối tuần Khang được nghỉ học). Sáng cùng ngày, Khang đã rời khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình từ đó đến nay.
Từ khi Khang ra khỏi nhà, gia đình chị Hoa đi tìm kiếm nhiều nơi. Chị Hoa cũng liên hệ với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nơi Khang đang học nhưng không thấy.
Khi hay tin Khang ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với người thân, cha ruột của em cũng từ quê vào TP.HCM để tìm con. Cũng theo chị Hoa, trước đó, liên quan đến tiền bạc và chuyện học hành của Khang bị sa sút, mất tập trung nên chị có lớn tiếng la rầy cháu mình.