Phát ngôn viên tòa án quận Shizuoka (Nhật Bản) cho biết ông Hakamada nhận được khoản tiền bồi thường 1,4 triệu USD, tương đương 83 USD (2 triệu đồng) cho mỗi ngày tù oan trong hơn 4 thập niên, theo AFP.

Ông Iwao Hakamada và chị gái Hideko trong một buổi họp báo tại Nhật Bản hồi tháng 9.2025
ẢNH: AFP
Năm 1966, cựu võ sĩ quyền Anh Hakamada (89 tuổi) bị cáo buộc đâm chết ông chủ cũ và gia đình trước khi đốt nhà họ. Ở thời điểm bị bắt, ông Hakamada chỉ mới 30 tuổi. Ban đầu, tử tù Hakamada thừa nhận mọi cáo buộc tại tòa. Sau đó, ông bất ngờ kháng cáo và liên tục cáo buộc cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng, đánh đập và đe dọa để buộc ông phải nhận tội.
Tuy nhiên, ông Hakamada vẫn bị kết án tử hình vào năm 1968, và tòa án tối cao Nhật Bản giữ nguyên bản án này vào năm 1980. Nhóm luật sư bào chữa cho ông Hakamada đã đệ đơn yêu cầu tái xét xử hai lần, một lần vào năm 1981 và một lần vào năm 2008 nhưng đều bị tòa án tối cao Nhật Bản bác bỏ.
Ông Hakamada đã được tạm ngưng thi hành án vào năm 2014 với lý do tuổi tác và tình trạng tinh thần yếu, song vẫn chưa được xóa tội. Sau thời gian dài đấu tranh đòi công lý, đến tháng 9.2024, tòa án quận Shizuoka đã tuyên trắng án cho cụ ông Iwao Hakamada, chấm dứt hành trình tìm kiếm công lý của gia đình ông sau một vụ án giết người vào năm 1966.
Tòa án thừa nhận ông Hakamada đã phải chịu đựng những cuộc thẩm vấn đầy bạo lực, "vô nhân đạo" nhằm ép buộc ông phải nhận tội vào thời điểm đó. Dù vậy, ông Hakamada vẫn khẳng định mình trong sạch.
Truyền thông địa phương đưa tin số tiền 1,4 triệu USD là mức bồi thường kỷ lục. Tuy nhiên, nhóm luật sư phía ông Hakamada cho rằng số tiền trên là không thể bù đắp những nỗi đau đớn mà ông phải chịu đựng trong thời gian ngồi tù.
Nhớ lại khoảng thời gian gần 50 năm qua, ông Hakamada nói rằng mỗi ngày ở phòng giam đợi thi hành án tử hình đều có thể trở thành ngày cuối cùng trong cuộc đời ông. Ông Hakamada đã ngồi tù 46 năm - được cho là thời gian bị giam giữ dài nhất trong số các tù nhân chờ thi hành án tử hình trên toàn thế giới.