Ngày 17.7, bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoa vừa cứu sống một trẻ sinh non nặng chỉ 700 gram, tuổi thai 27 tuần.
Trước đó, chị H.T.M.H (22 tuổi, người dân tộc Raglai, ở xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, trước đó là xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chuyển dạ non tháng. Bé trai chào đời với tiếng khóc yếu ớt, cân nặng chỉ 700 gram.

Bé trai cân nặng chỉ 700 gram
ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP
"Khi tiếp nhận bé, tôi biết đây sẽ là thử thách lớn nhất từ trước đến nay", bác sĩ Huy chia sẻ. Bé được chẩn đoán mắc hội chứng suy hô hấp cấp (RDS), bệnh màng trong độ 4, còn ống động mạch lớn và nhiễm trùng huyết sơ sinh - những căn bệnh đe dọa tính mạng trẻ sơ sinh.
Ngay lập tức, bệnh viện triển khai lồng ấp, máy thở xâm lấn, bơm Surfactant hỗ trợ phổi cho bé. Tuy nhiên, sau 3 ngày, tình trạng không cải thiện. Các bác sĩ quyết định chuyển sang máy thở rung tần số cao (HFO) và bơm Surfactant lần 2.
Sau 2 tuần, bé được rút ống thở nội khí quản, chuyển sang thở máy qua mũi. Bé được nuôi dưỡng tĩnh mạch đầy đủ năng lượng và bắt đầu thử sữa mẹ từ ngày thứ 3. Đến ngày 16, khoảnh khắc xúc động xuất hiện khi bé được ấp Kangaroo cùng mẹ, tập bú mẹ và vật lý trị liệu.

Sau 43 ngày điều trị tích cực, bé đã được xuất viện
ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP
Lần đầu bệnh viện cứu sống trẻ sinh non dưới 1.000 gram
Sau 43 ngày điều trị tích cực, bé đã tăng cân lên 1,5 kg, bú mẹ tốt và xuất viện trong vòng tay ấm áp của gia đình.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy cho biết đây là lần đầu tiên bệnh viện cứu sống trẻ sinh non dưới 1.000 gram, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong năng lực chuyên môn.
"Thành công này không chỉ nhờ sự tận tụy của đội ngũ y tế mà còn có sự đầu tư trang thiết bị hiện đại của bệnh viện", bác sĩ Huy nhấn mạnh.