Đỗ Trọng Nhơn (30 tuổi, TP.HCM) là chân chạy có tiếng trong cộng đồng người chạy bộ Việt Nam, đặc biệt là chạy địa hình. Tháng 7 sắp tới, anh tham gia giải chạy tại Pháp với địa hình khá khó nên đã cùng nhóm đến TP.Đà Lạt để tập luyện với kế hoạch 10 ngày.
Tại đây, trong hành trình tập luyện xung quanh khu vực Lang Biang, anh không khỏi buồn khi thấy rất nhiều rác được để lại: gel năng lượng, vỏ lon, chai nước nằm rất nhiều trên đường. Có nhiều loại vỏ bạc màu, ít nhất cũng bị vứt lại 3 - 4 năm. "Những loại này mất đến vài trăm năm mới phân huỷ. Bình thường chạy nhanh thì ít để ý nhưng đi chậm không ngờ lại thấy quá nhiều", Trọng Nhơn nói.

Trên tay Trọng Nhơn cầm những vỏ gel năng lượng mà người chạy bộ hay dùng
Ảnh: Đà Lạt Trail
Từ đường trail đến đường nhặt rác
Một ý nghĩ lóe lên, Trọng Nhơn kêu gọi mọi người cùng đi nhặt rác trên các cung đường chạy này, nhất là khu vực sau thung lũng Tình yêu nơi mà rất nhiều giải chạy địa hình được tổ chức. Với sự hưởng ứng và hỗ trợ của nhóm Đà lạt Trail, hơn 10 runner đã hào hứng tham gia.
Anh Phạm Công Trường (45 tuổi, ở TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là một trong số đó. Anh Trường là người mới tập chạy bộ, đến Đà Lạt để tham gia một giải chạy ngày cuối tuần. Tối 8.6, khi chuẩn bị lên xe trở về, anh Trường đọc được lời kêu gọi của tham gia sự kiện nhặt rác "Chạy để khỏe - Nhặt để xanh" đăng trên nhóm Đà Lạt Trail nên quyết định ở lại.
"Một buổi sáng trong lành trên ngọn đồi cao, mình đứng giữa cánh rừng thông bạt ngàn, thiên nhiên ưu đãi cho Đà Lạt một lợi thế không phải nơi nào cũng có. Không gian là vậy, nhưng khi đi nhặt rác thì lòng cũng chùng xuống khi thấy rất nhiều rác. Từ vỏ chai nước suối, lon bia, túi ni lông và đặc biệt có rất nhiều vỏ gel năng lượng của các runner làm rớt lại", anh Trường nói.

Anh Trường (bìa trái) nhặt được nhiều rác trong rừng
Ảnh: Đà Lạt Trail

Những bao rác lớn, 2 người cùng xách mang ra khỏi rừng
Ảnh: Đà Lạt Trail
Kế hoạch ban đầu của cả nhóm là sẽ đi 12 km với 500 m leo dốc và nhặt rác vào các túi to đã chuẩn bị. Nhưng mới 4 km mà lượng rác nhặt được đã quá nhiều. Cuối cùng nhóm phải rút ngắn hành trình còn khoảng 11 km vì không có xe để vận chuyển. Quá trình xách các túi rác này ra đến nơi để đổ cũng rất gian nan và tốn sức, 2 người phải xách 1 bịch rác to và luôn động viên nhau để cùng hoàn thành.
"Trong một đoạn đường gần 12 km mà nhóm mình đã nhặt được hơn 50 kg rác thải từ những loại rác trên", anh Trường kể.
Huấn luyện viên chạy bộ thích hoạt động cộng đồng
Kể về hành trình đến với chạy bộ chuyên nghiệp, anh Nhơn cho biết đó là đam mê của mình. Xuất thân là nhân viên văn phòng và chạy bộ để cho khỏe nhưng sau 3 năm đắm mình trong môn thể thao này, anh đã tự tin chuyển hẳn sang chạy, hiện là huấn luyện viên trong nhóm Kilomet.
Đối với anh, chạy bộ, đặc biệt là trail không chỉ là công việc, sở thích mà còn là cầu nối cho anh thực hiện các dự án cộng đồng. Trước đây, anh từng chạy bộ 100 km để quyên góp 700 triệu đồng cho tổ chức Operation Smile, tái tạo nụ cười cho 70 trẻ em kém may mắn.
Ở lần nhặt rác này, anh mong hành động của mình sẽ lan tỏa đến các bạn trên mạng xã hội, đến cộng đồng runner để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh đường chạy. "Rất ít gọi là người vô tình đánh rơi, đến 80 - 90 % là rác bị bỏ lại", anh trầm ngâm.

12 km nhóm nhặt được khoảng 50 kg rác
Ảnh: Đà Lạt Trail

Rác được nhóm mang từ rừng về khu vực tập kết
Ảnh: Đà Lạt Trail
Bước đầu, hành động của anh và nhóm bạn đã được nhiều người quan tâm và hưởng ứng. Nhiều tin nhắn đến với anh để hỏi cách mọi người có thể góp sức, tham gia hay quyên góp mua vật tư (bao tay, túi), hoặc thậm chí cả thuê xe tải để chở rác. Một số người cũng kết nối anh với các đơn vị để tổ chức hoạt động trồng rừng trong tương lai.
Rất vui với hiệu ứng ban đầu này, anh Nhơn cho biết sẽ còn quay lại Đà Lạt vài lần trong năm và chắc chắn anh sẽ cùng nhóm bạn mình nhặt rác trên những cung đường chạy. Hành động này đã lan tỏa đến các runner trên mạng xã hội để xây dựng một cộng đồng văn minh hơn, ý thức hơn trong việc giữ sạch những cung đường.