Theo ghi nhận của Thanh Niên, tối 29.4, cả "biển người" tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vui chơi, tận hưởng không khí nhộn nhịp. Khu vực này dường như "không còn chỗ trống" bởi đây là địa điểm được TP.HCM lựa chọn tổ chức các hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc như: trình diễn 3D Mapping, ca múa nhạc dân tộc, biểu diễn võ thuật, thể thao dưới nước...

Tối nay, phố đi bộ Nguyễn Huệ đông kín người tham gia các hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
ẢNH: DƯƠNG LAN
Chấp nhận thêm một đêm mất ngủ, 'hội chị em' đi thật sớm quyết tâm xem diễu binh

Từ 19 - 20 giờ, TP.HCM tổ chức chương trình thể dục thể thao với hình thức trình diễn võ nhạc cổ truyền, múa lân - sư - rồng và võ thuật
ẢNH: DƯƠNG LAN

Gia đình bà Hoa (50 tuổi) trưa nay đi xe từ Cần Thơ lên TP.HCM đến phố đi bộ Nguyễn Huệ vui chơi và xem diễu binh vào sáng mai. "Chúng tôi đi từ 12 giờ mang theo nhiều đồ ăn, nước uống để chờ đợi đến sáng mai. Cả nhà mặc áo cờ đỏ sao vàng, tối nay ngủ ở khách sạn ít tiếng rồi ra chọn vị trí đẹp để xem diễu binh"
ẢNH: DƯƠNG LAN
Xem nhanh 20h ngày 29.4: Giá trị của hòa bình từ góc nhìn cụ bà 100 tuổi | Gợi ý các điểm gửi xe ngày mai

Chị Nguyễn Minh Hằng (42 tuổi, ở Q.Tân Phú) bày tỏ: "Tối nay phố đi bộ Nguyễn Huệ đông quá, mấy hôm trước tôi cũng đến đây nhưng không đông như hiện tại. Không khí đông vui, nhộn nhịp"
ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều người trải bạt ngồi nghỉ ở phố đi bộ
ẢNH: DƯƠNG LAN

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có nhiều hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
ẢNH: DƯƠNG LAN


19 giờ, phố đi bộ Nguyễn Huệ đông người vui chơi, tận hưởng không khí rộn ràng
ẢNH: DƯƠNG LAN