Trả ơn đời bằng lòng tử tế

 - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Trí (bên trái) tặng quà cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: nvcc

Gieo mầm thiện lành từ gian khó

Từ nhỏ, ông Trí từng bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Năm 2009, đưa con vào TP.HCM khám bệnh, trong túi không còn đủ tiền mua hộp sữa, ông lặng lẽ xếp hàng xin cơm từ thiện trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng. Suất cơm đạm bạc ấy không chỉ làm ấm bụng mà còn thắp lên trong lòng ông một ngọn lửa: "Sau này có điều kiện, nhất định phải giúp lại người khác như mình từng được giúp".

Nhờ quyết tâm học hỏi và cách vận hành hợp lý, ông Trí từng bước xây dựng công ty uy tín trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, thi công tầng hầm. Đây là lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật cao, vốn trước đây gần như chỉ dành cho các nhà thầu lớn. Hiện công ty do ông điều hành đảm nhận thi công phần móng và tầng hầm cho nhiều công trình quy mô lớn, đặc biệt là các dự án chung cư, căn hộ du lịch tại Bình Định.

Nhớ lại quãng thời gian bị từ chối vì thiếu kinh nghiệm, ông không ngần ngại tuyển dụng sinh viên mới ra trường hay những người từng vấp ngã, khó khăn. "Một người đang sa cơ, họ không cần sự thương hại mà cần một bàn tay kéo dậy. Tôi chỉ làm điều mà mình từng mong mỏi ngày xưa", ông nói giản dị.

Cho đi là một cách trả ơn

Năm 2015, ông Trí lập nhóm thiện nguyện Minh Tâm Quy Nhơn. Khi dịch Covid-19 bùng phát, "Ki-ốt 0 đồng" của ông phát gạo, nhu yếu phẩm cho hàng trăm người nghèo. Ông góp quỹ mua xe cứu thương, tặng thẻ BHYT, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, học sinh nghèo… "Tôi từng nghèo nên hiểu rõ giá trị của một hộp cơm, một công việc tử tế, hay chỉ là một lời động viên đúng lúc", ông xúc động nói.

Những đóng góp bền bỉ của ông Trí và Công ty TNHH Bảo Trân Minh Tâm trong các hoạt động thiện nguyện, khuyến học đã được nhiều cơ quan, tổ chức ghi nhận. Từ quê nhà xã Cát Hanh (H.Phù Cát, Bình Định), đến nơi ông đang sinh sống, P.Quang Trung (TP.Quy Nhơn), rồi Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học TP.Quy Nhơn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định… đều đã trao tặng bằng khen như một lời tri ân dành cho tấm lòng luôn hướng về cộng đồng.

Năm 2024, ông Trí cùng doanh nghiệp của mình đồng hành với Hội Chữ thập đỏ TP.Quy Nhơn, kịp thời hỗ trợ người dân các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ bị thiệt hại do bão Yagi. Sau chuyến đi nghĩa tình ấy, Công ty TNHH Bảo Trân Minh Tâm được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai trao tặng bảng ghi nhận "Tấm lòng vàng nhân đạo". Cũng trong năm 2024, ông Trí vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng.

Ông Trần Đình Chính, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Quy Nhơn, chia sẻ: "Có những chuyến thiện nguyện, ông Trí xung phong hỗ trợ trước khi chúng tôi kêu gọi. Khi cần vận động nguồn lực, chỉ một lời ngỏ, ông đã sẵn sàng đồng hành. Là một doanh nhân từng vượt khó vươn lên, ông không chỉ giúp người về vật chất mà còn lan tỏa tinh thần lạc quan, tiếp thêm động lực cho những mảnh đời kém may mắn".

Với ông Trí, hành trình "trả ơn đời" chưa bao giờ khép lại, bởi đó là cách ông sống trọn một đời ý nghĩa. Một đời đáng sống là khi nhìn lại, thấy mình từng dám đau, dám sai, dám mất… để rồi sống tử tế và để lại chút hơi ấm trong lòng người khác.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao