Tôi học thói quen tiết kiệm điện từ nội

Vào những ngày mùa khô, tiết trời thường oi bức, nắng nóng như rang đất. Trong khi bà con chòm xóm thi nhau lắp máy điều hòa cho mát nhà mát cửa thì nội tôi vẫn bình thản xua tay và nói "không" với máy lạnh.

Bà nội bảo, nhà đã có quạt máy, quạt mo, mở cửa hết ra gió trời thổi vào đủ mát. Xài máy lạnh hao điện lắm, cuối tháng nhìn hóa đơn mà xót tiền.

 - Ảnh 1.

Cột điện vững chãi ở quê tôi

Ảnh: TGCC

 - Ảnh 2.

Việc sử dụng an toàn điện của khách hàng giúp cho ngành điện ít gặp phải các sự cố

Ảnh: THANH THIỆN

Không những điều hòa, nhiều thiết bị điện của thời hiện đại được nội từ chối một cách nhẹ nhàng. Thay vì nấu ăn bằng bếp từ, nội lại chọn bếp củi, giặt đồ bằng tay thay cho máy giặt, dùng chổi quét nhà thay cho máy hút bụi.

"Bà tiên" gieo cho tôi những hạt mầm về ý thức tiết kiệm điện

Bà nội tôi cũng hay nhắc nhở về chuyện sử dụng đèn, quạt của các thành viên trong gia đình. Nhà trước có hai cái quạt thì sử dụng một cái thôi, hai bóng đèn thì sử dụng bóng nào mình ngồi gần nhất, đủ sáng là được. Xem xong tivi nhớ tắt hoàn toàn, tránh cẩu thả chỉ tắt màn hình hay đèn LED thì cũng gây tiêu tốn điện năng.

Ngoài ra việc an toàn khi sử dụng điện cũng được nội đặt lên hàng đầu, cụ thể như sạc điện thoại đầy pin nên rút ra liền, không nên để không củ sạc cắm liên tục vào ổ điện vừa hao phí điện năng mà còn vừa dễ gây ra rò rỉ điện. Các thiết bị cái nào cũ kỹ phải sửa chữa, thay mới, cái nào bám bụi thì lau chùi cho sạch sẽ, đề phòng cháy nổ và hạn chế điện năng hao phí.

Có lần, em họ tôi trên thành phố về chơi. Thằng bé có thói quen vừa cắm sạc vừa chơi game trên điện thoại. Thế là nội phát hiện, rầy nó. Không những thế bà còn cho nó xem tin tức mới nhất về một vụ tai nạn cháy nổ từ việc sử dụng điện thoại đang cắm sạc. Bằng chứng rành rành trước mắt khiến thằng bé sợ xanh cả mặt và kể từ đó nó dứt hẳn luôn cái "thú vui" nguy hiểm ấy.

Bởi vì ít sử dụng các thiết bị điện dễ gây hại cho mắt như điện thoại di động, máy tính,... nên thị lực của nội tôi khá là tốt. Bà thích đọc sách giấy hơn sách điện tử và thường đọc vào ban ngày. Lúc ấy có thể tận dụng được ánh sáng từ mặt trời và gió thiên nhiên.

Ở cạnh nội, tôi nhận ra rằng tiết kiệm điện là một thói quen dẫn đến một lối sống lành mạnh. Tiết kiệm điện giúp tôi hạn chế được thời gian tiếp xúc với các thiết bị điện tử, giảm việc ngồi hoặc nằm ì một chỗ. Có nhiều cơ hội hơn cho việc luyện tập thể dục thể thao và tham gia các hoạt động ngoài trời.

 - Ảnh 3.

Ở cạnh bà, tôi nhận ra rằng tiết kiệm điện là một thói quen dẫn đến lối sống lành mạnh

Ảnh: TGCC

Năm tháng trôi qua, nội tôi vẫn giữ nếp sống tiết kiệm và dần dà thói quen đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tôi. Dù bây giờ tôi không còn ở gần bà như trước nữa nhưng mỗi lần đi đâu, nhớ lời bà dặn, tôi đều kiểm tra kỹ và tắt hết các thiết bị điện trong nhà. Nhờ đó mà tiền điện mỗi tháng giảm đi đáng kể.

Tôi thấy mình quá may mắn khi có được một "bà tiên" tốt bụng, gieo cho tôi những hạt mầm về ý thức tiết kiệm điện để giờ đây nó giúp tôi phần nào đó giải quyết được nỗi lo "cơm áo gạo tiền" mỗi khi hóa đơn gõ cửa.

Giữa cái nắng đổ lửa của thị thành, tôi chợt ngẫu hứng ra mấy dòng lục bát: "Trưa trời nắng hắt rát da/Thoảng cơn gió nhẹ, ngân nga lời bà/Điện đài khi bước khỏi nhà/Kiểm tra thật kỹ, khóa..., và tắt ngay/Đọc sách nhớ chọn ban ngày/Điều hòa, máy lạnh nên xài ít thôi/Cắm sạc thì phải trông coi/An toàn sử dụng, trên môi nụ cười/Làm theo chỉ dạy của người/Hóa đơn sẽ giảm, cuộc đời thêm vui".

 - Ảnh 4.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao