Nấu 7.000 suất cơm phục vụ bà con
Trận lũ lịch sử vừa qua, xã Mường Xén là một trong những địa phương nơi vùng biên viễn Nghệ An chịu thiệt hại rất nặng nề. Nước lũ đổ về, cuốn phăng đi mọi thứ.
Sau lũ, ngoài tài sản đã bị cuốn trôi, thì khắp nơi đều ngồn ngộn bùn đất, từ trong nhà dân ra đến ngoài đường sá.

Anh Nguyễn Tiến Thành cùng người thân nấu cơm miễn phí hỗ trợ người dân vùng lũ
ẢNH: TÂN KỲ
Thấy nhà cửa của người dân trong xã bị lũ nhấn chìm, không có vật dụng để nấu nướng, trong khi nhà mình ở nơi cao không ảnh hưởng gì, anh Nguyễn Tiến Thành (37 tuổi, ngụ tại xã Mường Xén) quyết định nấu cơm, "chi viện" cho bà con lối xóm và người dân vùng lũ ở các xã lân cận.
Anh Thành cho biết, gia đình anh kinh doanh nhà hàng ăn uống ngay trung tâm TT.Mường Xén cũ, đã sống nhiều năm ở đây nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận lũ kinh hoàng đến vậy.
"Mưa lớn khiến dòng Nậm Mộ dâng cao, cộng với nước lũ từ thượng nguồn dồn gây ngập lụt nhiều nhà dân trong xã, đồ dùng của nhiều người dân cũng không còn. Đồ đạc của họ không bị cuốn trôi thì cũng bị trộn lẫn trong bùn đất.
Sợ bà con đói nên tôi lấy tất cả thực phẩm dự trữ trong nhà hàng để nấu cơm miễn phí, phát cho mọi người. Một suất cơm nhỏ bé lúc này cũng có thể giúp bà con vơi đi một phần mất mát", anh Thành bộc bạch.
Bếp cơm miễn phí không bảng hiệu, không phô trương đã được nhóm lên, đi vào hoạt động kể từ 23.7, ngay sau khi lũ rút, trở thành điểm "tiếp tế" với khoảng 1.200 suất mỗi ngày.
Để nấu số lượng suất ăn lớn như vậy, anh Thành huy động cả gia đình, người thân và nhân viên cùng đến hỗ trợ. Thấy anh Thành mở bếp ăn nấu cơm miễn phí cho bà con vùng lũ, bạn bè và đối tác cũng góp tiền, cùng chung tay giúp thêm được nhiều người hơn.
Đã 7 ngày liền, anh Thành và các cộng sự cùng nhau nấu cơm trao tận tay cho người dân chịu thiệt hại do mưa lũ ở xã Mường Xén và các vùng phụ cận. Số suất cơm cũng đã lên đến khoảng hơn 7.000.
Anh Thành nói rằng, khó khăn nhất là thực phẩm rất khan hiếm trong thời điểm khắp nơi trên địa bàn các xã biên giới đều xảy ra lũ lụt, đường sá bị chia cắt.
"Tôi đã vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình mới có thể đáp ứng được phần nào. Có những hôm, thức ăn hết, bà con gọi đến xin mấy suất cơm, mình cũng chỉ có thể chiên trứng với nấu bát canh rau để gửi họ ăn cho ấm bụng", anh Thành nói.

Bà con tiểu thương chợ Cây Chanh nấu cơm hỗ trợ các hộ dân bị ngập lụt
ẢNH: TÂN KỲ
Ngoài giúp đỡ người dân, anh Thành còn nấu cơm phục vụ các đoàn thiện nguyện và lực lượng lên giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau lũ.
"Họ lặn lội đường sá xa xôi đến đây đã không quản vất vả để giúp đỡ bà con, tôi nấu bữa cơm xem như thay mặt người dân để tri ân", anh Thành chia sẻ.
Không riêng anh Thành, một bếp cơm khác cũng đã được thắp lên, ngay tại vùng rốn lũ ở xã Nhân Hòa (Nghệ An).
Một nhóm tiểu thương ở chợ Cây Chanh, nơi nằm vị trí cao bên QL7 không bị lũ quét đến, đã cùng nhau góp lương thực, thực phẩm nấu các suất ăn hỗ trợ vùng lũ lụt trên địa bàn và các đoàn thiện nguyện.
Bà Nguyễn Thị Hòa, một người trong nhóm, chia sẻ: "Chúng tôi không có nhiều, chỉ là những bữa cơm giúp người dân ấm bụng. Những ngày đầu, chúng tôi phải mượn thuyền chở các suất cơm vào cho người dân đang bị lũ cô lập. Mỗi ngày, cả nhóm nấu gần 800 suất cơm. Khi lũ rút, người dân đã về được nhà, chúng tôi tiếp tục nấu cơm hỗ trợ các đoàn từ thiện, để họ có thêm động lực khi đi cứu trợ cho người dân".
Còn ở trụ sở của Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương (Nghệ An), hàng chục người dân đã tá túc ở đây suốt nhiều ngày qua. Cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ ngoài cung cấp chỗ ở, còn nấu cơm miễn phí phục vụ người dân.
"Nước lũ đã rút xuống nhưng nhiều gia đình vẫn chưa khắc phục xong và có nhiều hộ đã không còn nhà ở. Do đó, chúng tôi vẫn đang cho nhiều hộ dân tá túc tại đơn vị. Ngoài việc hỗ trợ bà con có nơi ăn, chốn nghỉ, các cán bộ của đơn vị những ngày qua cũng đã chia nhau đi giúp đỡ người dân trong vùng khắc phục hậu quả", ông Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương, chia sẻ.
Cả trăm thợ điện giúp bà con sửa tivi, tủ lạnh
Để chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, Chi hội điện tử - điện lạnh Nghệ An huy động hơn 100 kỹ thuật viên trong và ngoài tỉnh tình nguyện giúp đỡ người dân sửa chữa các thiết bị hư hỏng bị ngâm nước do lũ.

Nhóm thợ điện đến sửa chữa đồ gia dụng cho người dân vùng rốn lũ
ẢNH: TÂN KỲ
Anh Nguyễn Trọng Anh, Chủ tịch Chi hội, cho biết các thành viên trong đoàn đều sắp xếp việc nhà, thậm chí tạm dừng công việc kinh doanh, dịch vụ để tham gia hỗ trợ bà con vùng bị ngập lụt. Đoàn triển khai đợt sửa chữa miễn phí cho người dân vùng lũ trong khoảng 1 tuần.
"Mưa lũ đã lấy đi của bà con quá nhiều thứ, có người đã mất trắng tất cả. Chúng tôi muốn làm việc gì đó thiết thực nhất để hỗ trợ họ, ít nhất là cứu lại những đồ dùng bị hư hỏng do nước lũ nhấn chìm", anh Nguyễn Trọng Anh bày tỏ.
Theo anh, các điểm tiếp nhận và sửa chữa miễn phí đã được thành lập ngay tại trung tâm vùng rốn lũ ở các xã như Con Cuông, Tương Dương, Mường Xén… Để người dân biết đến hoạt động này, hội đã đăng thông báo trên các trang mạng xã hội.
"Những ngày qua, các điểm đều tiếp nhận hàng trăm thiết bị, từ những nồi cơm điện, quạt máy, tivi, cho đến những chiếc tủ lạnh, máy giặt… do bà con vùng lũ mang đến gửi gắm.
Tất cả đều phủ bùn đất, nước ngấm vào từng mạch điện, đòi hỏi các thợ điện phải tỉ mỉ, kiên trì để giúp chúng hoạt động trở lại. Với lượng công việc khổng lồ, nhưng anh em trong hội vẫn rất chăm chỉ, hoạt động sửa chữa hết công suất. Tất cả chỉ vì bà con vùng lũ", anh Anh nói.