Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh hai cụ bà luôn giữ mối quan hệ khăng khít, yêu thương nhau. Một cụ đang bị bệnh, người còn lại đến thăm mỗi ngày, không quên nắm tay động viên bạn. Bài đăng được chia sẻ với dòng trạng thái: "Đây là bà ngoại mình năm nay 105 tuổi và bạn thân của bà - bà Chỉ, 95 tuổi. Hai bà từng cùng nhau tham gia kháng chiến chống Pháp, cùng nhau vượt qua tất cả đến bây giờ.
Tình bạn này thật sự quá tuyệt vời, xin vía hai bà để có tình bạn đẹp như vậy". Dân mạng bình luận còn gì hạnh phúc hơn khi ở tuổi xế chiều vẫn có người bầu bạn, đồng thời không quên gửi lời chúc sức khỏe đến hai bà.
Tình bạn gần cả thế kỷ
Nhân vật chính trong câu chuyện là cụ bà Đào Thị Hiếu (105 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Chỉ (95 tuổi), ở TP.Thanh Hóa.
Chị Châu Thị Thanh Thuận (35 tuổi), cháu ngoại bà Hiếu, cho biết trước đây bà ở với con cháu trong miền Nam. Từ 18 năm trước, bà muốn về quê để sống gần bà Chỉ, là người bạn hàng xóm từ thuở nhỏ. Sau khi ông bà quyết định về quê sinh sống, con cháu ai cũng ủng hộ cùng góp tiền xây nhà. Con cháu thường về thăm bà vào mỗi dịp tết, cách đây ít ngày chị Thuận tranh thủ đem theo 3 cháu (con của anh trai chị) về thăm khi bà không được khỏe.

Bà Chỉ (ngồi) sang thăm bà Hiếu
ẢNH: NVCC

Hai bà luôn yêu thương nhau
ẢNH: NVCC
"Bình thường bà Chỉ qua, bà ngoại đều dậy trò chuyện nhưng đợt này bà mệt nên phải nằm trên giường. Bà Chỉ qua bóp tay, bóp chân, mình thấy hình ảnh đó xúc động quá nên muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này", chị kể.
Ông ngoại chị mất cách đây 10 năm, trước đây bà sống một mình, nhưng 2 năm nay có người cháu về ở cùng. Thời còn trẻ, bà Hiếu và bà Chỉ cùng công tác tại Bệnh viện 71 TW (Thanh Hóa) nên được nhà nước cấp đất gần nhà nhau.
"Dịp nào gia đình mình ở miền Nam về quê cũng đều sang thăm nhà bà Chỉ và ngược lại, con cháu bà Chỉ cũng sang thăm nhà mình. Ngày ngày, hai bà uống trà cùng nhau, kể cho con cháu nghe chuyện ngày xưa đi đãi hến, đạp xe đi học... Có những lần hai bà suy nghĩ không đồng nhất, giận nhau nhưng sau đó đều nhìn vào tình bạn để giải quyết mọi vấn đề", người cháu ngoại chia sẻ.
Hơn 90 năm biết nhau, hai bà hiểu rõ tính cách, hoàn cảnh của mỗi người. Hồi bà ngoại chị Thuận ở miền Nam, bà Chỉ cũng cất công vào thăm.
Tri kỷ đích thực
Bà Hiếu có 6 người con (3 trai, 3 gái), các con đều đã lớn tuổi, có người hơn 70 tuổi, còn bà Chỉ có 4 người (2 trai, 2 gái). Bình thường bà Hiếu vẫn khỏe mạnh, minh mẫn nhưng đợt này thay đổi thời tiết nên dễ bị cảm, mệt mỏi. Được con cháu quan tâm, bà Hiếu hạnh phúc, thoải mái và đó cũng là bí quyết để bà có thể sống lâu hơn 100 tuổi.

Bà ngoại chị Thuận năm nay 105 tuổi
ẢNH: NVCC

Con cháu quây quần bên bà Hiếu
ẢNH: NVCC
Chị Thuận xem tình bạn của bà ngoại là nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Chị cũng có một người bạn thân nhưng vì vài lý do vụn vặt, hai người không nói chuyện suốt một thời gian dài. Nhìn vào tình bạn của bà ngoại, chị Thuận chủ động làm hòa với bạn của mình, gắn kết sau nhiều năm xa cách. Ngoài ra, chị cũng nhắc các cháu trong nhà nhìn tình bạn tri kỷ của người già để bỏ qua những hiểu lầm, tiếp tục đồng hành cùng bạn bè.
Bà Hiếu hiện đang bị bệnh nên không nói chuyện qua điện thoại được còn bà Chỉ tâm sự luôn mong người bạn thân thiết sớm khỏe lại. Bà Chỉ xem bà Hiếu là tri kỷ, sẽ sống hết mình với tình bạn đặc biệt này.
"Tôi hay nói với bà Hiếu nếu bà có đi gặp ông thì mang tôi đi cùng với, chúng tôi gắn bó từ thời thơ ấu đến giờ. Tôi đi đâu, làm gì cũng kể lại với bà, mong bà khỏe lại để tiếp tục trò chuyện, yêu thương", bà Chỉ trải lòng.
