Tiết kiệm tiền kiểu như tôi: 'Lợi thì có lợi, mà răng không còn'

Hơn 7 năm trước, vừa tốt nghiệp đại học, tôi chuyển về Đà Nẵng làm việc. Thời điểm chưa có thu nhập, lại phải sắm sửa nhiều đồ đạc cho căn trọ, thế là tôi bèn nghĩ: "Hay là mua lại những món đồ cũ để tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy".

Là con gái, không am hiểu về đồ điện, huống hồ lại mua đồ cũ nên để an toàn tôi quyết định mua lại từ người quen. Đó là một chiếc tủ lạnh mini loại một cánh dung tích 90 lít với giá 1 triệu đồng. Lúc mua về, tôi vui lắm vì tủ nhỏ gọn nên không chiếm quá nhiều diện tích.

Tiết kiệm tiền kiểu như tôi: 'Lợi thì có lợi mà răng không còn' - Ảnh 1.

Chiếc máy điều hòa cũ với giá hơn 2 triệu đồng khi chạy phát ra tiếng rò rò... làm hóa đơn tiền điện cao vút khiến tôi đứng ngồi không yên

Ảnh: TGGCC

Thế nhưng cũng từ đây "cơn ác mộng" mới thực sự bắt đầu. Vì tủ quá nhỏ nên không chứa được nhiều thực phẩm, chưa kể tủ bị đông tuyết nên hằng tuần tôi phải lôi tất cả đồ đạc trong tủ ra rồi bật máy quạt thổi vào để xả lớp đá đông cứng. Tủ cũ nên chức năng làm lạnh yếu, tiền điện tháng nào cũng nhiều.

Nhưng đáng tiếc tôi không rút ra bài học từ sai lầm đó. Với bản tính tiết kiệm tiền đã ăn sâu vào máu, tôi nghĩ do mình xui xẻo mà thôi.

"Đừng bao giờ lặp lại những sai lầm của tôi"

Nhớ lại giai đoạn Covid-19, tôi còn dùng bếp gas. Khi đó bình gas vừa hết, cả thành phố giãn cách vì dịch bệnh nên không thể gọi người đến thay. Thế là trong suốt một tháng, tôi phải dùng nồi cơm điện để vừa nấu cơm, vừa nấu thức ăn. Trong căn phòng trọ nhỏ xíu, hơi nóng hầm hập khiến cả phòng ngột ngạt như "Hỏa Diệm Sơn", chưa kể bên ngoài là cái nắng gay gắt như thiêu như đốt. Nên tôi hạ quyết tâm, sau này phải đổi qua bếp điện và nhất định phải mua một chiếc điều hòa.

Lần này có kinh nghiệm hơn, tôi lên các diễn đàn bán đồ cũ, nhờ người bạn làm bên điện lạnh đến tận nơi để kiểm tra.

Sau đó, tôi mua một chiếc bếp điện cũ với giá 500.000 đồng và điều hòa cũ với giá hơn 2 triệu đồng. Gần 8 tháng sau đó, điều hòa bắt đầu xuống cấp, khi chạy phát ra tiếng rò rò, làm lạnh lâu, hóa đơn tiền điện tháng sau cao hơn tháng trước khiến tôi đứng ngồi không yên. Đến mức anh chủ nhà trọ thấy hóa đơn của tôi cứ trêu: "Mua điều hòa mới đi Dương, chớ tiền điện của em cộng dồn lại còn cao hơn tiền mua điều hòa rồi".

Còn "bạn bếp", có lẽ do lần này may mắn thật nên bạn chẳng hỏng hóc gì, nhưng tôi cũng tạm biệt bạn sau 2 năm gắn bó để mua một chiếc bếp mới tiết kiệm điện năng hơn.

Tiết kiệm tiền kiểu như tôi: 'Lợi thì có lợi mà răng không còn' - Ảnh 2.

Một ca trực đảm bảo điện phục vụ khách hàng ở Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Ảnh: THANH THIỆN

Sau vài lần như vậy, tôi mới nhận ra, bấy lâu nay cứ tưởng là mình đang tiết kiệm tiền, nhưng thực ra là lãng phí điện. "Lợi thì có lợi... mà răng không còn", để rồi cuối cùng lại lãng phí tiền của, vừa nguy hiểm đến tính mạng. Giả sử tôi là một người am hiểu về đồ điện, có thể tôi đã chọn những món hàng cũ giá tốt mà lại tiết kiệm điện rồi. Nhưng đáng tiếc…

Sau này có nhà mới, tôi không còn lặp lại sai lầm cũ nữa. Tôi ưu tiên chọn đồ mới chất lượng, thà tốn kém hơn một chút nhưng có bảo hành kỹ càng, lại giúp tiết kiệm điện hiệu quả. Và mong đừng bao giờ có ai lặp lại những sai lầm của tôi nhé.

Tiết kiệm tiền kiểu như tôi: 'Lợi thì có lợi mà răng không còn' - Ảnh 3.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao