Cơ thể tôi không thể tự điều tiết nhiệt độ như người bình thường. Mùa hè, dù thời tiết có nắng nóng đến 42 độ C, tôi vẫn không ra chút mồ hôi nào - điều này khiến tôi cảm thấy nóng bức hơn rất nhiều.
Tuy nhiên tôi không thể cứ bật quạt hay điều hòa suốt ngày, bởi chi phí điện là một gánh nặng lớn. Tôi đành phải tập chịu nóng, ngậm nước phun lên mặt để tự làm mát. Khi không chịu nổi nữa mới nhờ người bật quạt, và chỉ để ở mức thấp nhất. Khi đã mát, tôi lại nhờ tắt đi ngay.

Thiết bị giúp tôi tự làm mát cho cơ thể
ẢNH: TGCC

Yêu thiên nhiên, yêu cảm giác được hít thở gió trời. Mỗi khi có thể ngồi xe lăn, tôi thường nhờ người nhà đưa ra vườn ngồi để hóng mát
Ảnh: TGCC
Tận dụng thiên nhiên để tiết kiệm điện
Tôi yêu thiên nhiên, yêu cảm giác được hít thở gió trời. Mỗi khi có thể ngồi xe lăn, tôi thường nhờ người nhà đưa ra vườn ngồi để hóng mát. Những cơn gió tự nhiên không chỉ giúp tôi dễ chịu hơn mà còn là cách tôi giảm bớt việc sử dụng các thiết bị làm mát - một cách tiết kiệm điện rất hiệu quả và dễ chịu.
Mùa đông còn khắc nghiệt hơn. Cơ thể tôi lại ra mồ hôi nhiều, khiến tôi lạnh buốt, dễ viêm phổi. Có lần, tôi phải dùng đến 2/3 số tiền trợ cấp khuyết tật chỉ để trả tiền điện cho chiếc đèn sưởi chạy liên tục. Sau bài học đó, tôi tự đặt ra nguyên tắc: chỉ bật đèn sưởi khi cơ thể lạnh run và mồ hôi ướt đẫm, và tắt ngay khi thấy ổn.
Tôi không giỏi công nghệ hay nghiên cứu, nhưng tôi biết lắng nghe và học hỏi. Một lần, nghe chương trình thời sự nói rằng chỉ cần mỗi nhà tắt một bóng đèn một giờ mỗi ngày, cả nước sẽ tiết kiệm được con số khổng lồ. Tôi rất ấn tượng. Tôi bắt đầu nhắc mọi người trong gia đình chỉ bật đèn khi thật sự cần thiết. Tôi còn đề nghị lắp thêm át-tô-mát riêng cho các thiết bị điện, để dễ dàng tắt hẳn nguồn thay vì cắm chờ lãng phí.

Tôi không giỏi công nghệ hay nghiên cứu, nhưng tôi luôn biết cách lắng nghe và học hỏi
Ảnh: TGCC
Từ điều hòa, tủ lạnh, tivi đến quạt… tất cả đều được dùng hợp lý hơn. Điều hòa chỉ mở khi cả nhà đã vào phòng ngủ, và trời quá oi bức. Nhờ vậy, mỗi tháng nhà tôi tiết kiệm được một khoản tiền điện đáng kể - không chỉ giúp kinh tế gia đình nhẹ gánh, mà còn góp phần giảm áp lực tiêu thụ điện cho xã hội.
Với tôi, tiết kiệm điện không chỉ là một thói quen, mà còn là lựa chọn sống có trách nhiệm. Tôi không thể lao động như người bình thường, nhưng tôi vẫn có thể đóng góp - dù chỉ bằng cách bền bỉ sống tiết kiệm, sống ý nghĩa từng ngày.
130 triệu đồng tiền thưởng và quà hấp dẫn đang chờ chủ nhân
Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 An toàn - Tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia năm nay mở rộng thông điệp: Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn để ngăn ngừa tai nạn, phòng chống cháy nổ.
Chúng tôi tìm kiếm những câu chuyện chân thật, kinh nghiệm hữu ích, sáng kiến hay từ chính cuộc sống, hộ gia đình, cơ quan - để cùng lan tỏa hành vi sử dụng điện thông minh, bền vững và an toàn.
Thời gian nhận bài: Từ ngày 22.4 đến 22.7.2025.
Gửi bài qua email: [email protected].
Hoặc gửi bưu điện về: Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, Q.3, TP.HCM.
(Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thể lệ chi tiết: Xem tại thanhnien.vn.
