Một buổi tối, khi tôi đang tắt bớt đèn trong nhà, con trai tôi mới gần ba tuổi ngẩng lên hỏi: “Sao mẹ tắt đèn của con? Con thích sáng mà…”. Câu hỏi khiến tôi khựng lại. Trẻ con thì vô tư, nhưng người lớn đôi khi cần suy nghĩ lại từ những điều nhỏ như vậy. Tôi không thể chỉ nói “để tiết kiệm điện”, vì chính bản thân mình trước đó cũng chưa từng để tâm đến chuyện đó một cách nghiêm túc.

Điện lực Gia Định (thuộc EVNHCMC) tuyên truyền sử dụng điện an toàn đến các em nhỏ
Ảnh: EVNHCMC
Tháng 6 năm ngoái, giữa mùa nắng nóng, tiền điện nhà tôi bất ngờ tăng vọt - gần 2 triệu đồng dù chỉ có hai vợ chồng và một bé 3 tuổi. Ban đầu tôi nghĩ chắc do thời tiết, nhưng rồi bắt đầu rà soát lại sinh hoạt trong nhà và nhận ra: điều hòa mở suốt đêm ở 26 độ C, tivi bật mà không có người xem, đèn sáng khắp nhà, mùa hè mà vẫn dùng máy sấy quần áo…
Những thói quen tưởng chừng nhỏ ấy, nhưng cộng lại thành con số tiêu thụ điện rất lớn, kéo theo tiền phải trả cho "nhà đèn" cũng không hề nhỏ.
Tiết kiệm điện là một cách để dạy con lối sống ý thức
Tập thay đổi không dễ nhưng không khó. Tôi bắt đầu từ việc “học cách tắt”: tắt đèn khi ra khỏi phòng, tắt tivi nếu không xem, rút dây sạc khỏi ổ cắm khi không dùng. Tôi dán một mảnh giấy cạnh cửa ra vào: “Đã tắt chưa?” như một lời nhắc nhẹ nhàng trước khi ra khỏi nhà.
Với điều hòa, tôi cài nhiệt độ 28 độ C, kết hợp bật chế độ sleep - vừa đủ mát để ngủ ngon, con không bị lạnh quá, vừa tiết kiệm điện. Hai vợ chồng chịu khó thay phiên nhau phơi quần áo thay vì sử dụng máy sấy, tận dụng ánh nắng mặt trời để làm khô và diệt khuẩn. Tháng sau đó, hóa đơn giảm gần 300.000 đồng - một kết quả rất đáng khích lệ.
Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ ở thủ đô. Vợ chồng đi làm cả ngày, con đi học bán trú nên tối về mới thực sự sử dụng nhiều điện: máy lạnh, giặt giũ, nấu ăn, tắm nước nóng…
Khi tôi chia sẻ với chồng về chuyện tiết kiệm điện, ban đầu anh ấy không nghĩ sẽ thay đổi được gì nhiều. Nhưng rồi, cùng nhìn lại hóa đơn và thói quen hằng ngày, cả hai đều đồng ý bắt đầu từ những điều đơn giản.
Chúng tôi giặt quần áo sau 9 giờ tối và cài chế độ tiết kiệm nước, tắt nguồn bếp từ thay vì luôn để ở chế độ sẵn sàng như trước, dùng rèm chống nắng để giảm tải cho điều hòa. Tôi cũng thay toàn bộ bóng đèn cũ bằng đèn LED. Ban đầu hơi tiếc tiền, nhưng thấy rõ hiệu quả chỉ sau vài tháng sử dụng.
Với con nhỏ, việc tiết kiệm điện còn là một cách để dạy con lối sống ý thức. Bé nhà tôi giờ biết tắt đèn giúp bố mẹ mỗi khi rời khỏi phòng - điều tưởng chừng đơn giản, nhưng làm tôi rất vui.

Bé nhà tôi giờ biết tắt đèn giúp bố mẹ mỗi khi rời khỏi phòng
Ảnh: TGCC

Sự ý thức tiết kiệm điện ở mỗi người dân giúp người thợ điện bớt nhọc nhằn
Ảnh: EVNHCMC
Bài học an toàn điện có lần khiến tôi “tá hỏa”. Một lần, tôi cắm bàn ủi rồi mải nghe điện thoại. Khi quay lại, mặt vải đã cháy đen, bàn ủi đỏ rực. May mà không có chuyện gì nghiêm trọng. Từ đó, tôi không bao giờ để thiết bị điện công suất lớn chạy một mình nữa.
Tôi cũng kiểm tra lại toàn bộ ổ cắm, dây điện trong nhà. Có ổ cắm lỏng, khi cắm vào có tia lửa thì tôi thay ngay. Những việc nhỏ như vậy, nhưng có thể phòng tránh được nguy hiểm lớn.
Tôi không nghĩ mình làm điều gì lớn lao. Nhưng tôi tin: từ việc tắt một bóng đèn, rút một phích cắm, hay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa - mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên sự thay đổi lớn. Sử dụng điện an toàn và tiết kiệm không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn là cách để sống có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, và với cả môi trường.
130 triệu đồng tiền thưởng và quà hấp dẫn đang chờ chủ nhân
Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 An toàn - Tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia năm nay mở rộng thông điệp: Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn để ngăn ngừa tai nạn, phòng chống cháy nổ.
Chúng tôi tìm kiếm những câu chuyện chân thật, kinh nghiệm hữu ích, sáng kiến hay từ chính cuộc sống, hộ gia đình, cơ quan - để cùng lan tỏa hành vi sử dụng điện thông minh, bền vững và an toàn.
Thời gian nhận bài: Từ ngày 22.4 đến 22.7.2025.
Gửi bài qua email: [email protected].
Hoặc gửi bưu điện về: Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.
(Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thể lệ chi tiết: Xem tại thanhnien.vn.
