Thủ Đức ngập nặng sau mưa lớn: Người dân chịu trận 2 lần/ngày, bơm nước cả đêm”

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP.Thủ Đức ngập nặng, người dân khốn khổ khi một ngày hứng chịu hai đợt ngập liên tiếp. Có nơi nước tràn vào nhà như thác, buộc họ phải chắn sóng, bơm nước xuyên đêm để chống chọi.

Đó là tình trạng của người dân sống tại khu vực đường Linh Đông, Kha Vạn Cân và Lý Tế Xuyên (P.Linh Đông) sau cơn mưa lớn chiều tối 29.5.

Theo ghi nhận chiều tối qua 29.5, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống ở nhiều nơi, trong đó có khu vực TP.Thủ Đức. Ngay từ 17 giờ 30, 3 con đường này đều ngập lênh láng ở nhiều đoạn. Tại đây, tình trạng ngập sâu bắt đầu từ giao lộ Kha Vạn Cân - Linh Đông. Ngay sau đó, dòng nước tiếp tục đổ về hướng hạ lưu là đường Lý Tế Xuyên và các hẻm nhánh.

Thủ Đức ngập nặng sau mưa lớn: Người dân chịu trận 2 lần/ngày, bơm nước cả đêm- Ảnh 1.

Chiều tối 29.5, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực TP.Thủ Đức khiến nhiều đoạn trên đường Linh Đông ngập nặng

Ảnh: Phạm Hữu

Thủ Đức ngập nặng sau mưa lớn: Người dân chịu trận 2 lần/ngày, bơm nước cả đêm- Ảnh 2.

Mực nước tại đường Linh Đông khá cao, có nơi lên hơn bánh xe máy

Ảnh: Phạm Hữu

Thủ Đức ngập nặng sau mưa lớn: Người dân chịu trận 2 lần/ngày, bơm nước cả đêm- Ảnh 3.

Nhiều hộ dân sống ở 2 bên đường đều sử dụng thanh chắn và ngồi chờ nước rút mới bắt đầu dọn dẹp vệ sinh nhà

Ảnh: Phạm Hữu

Vì nước chảy mạnh, nên ở một số nơi tạo thành dòng chảy xiết như thác đổ khiến nhiều phương tiện đi lại gặp khó khăn. Đoạn đường Lý Tế Xuyên luôn là "điểm đen" ngập nước, nguy hiểm với người chạy xe máy.

Trong khi đó, mực nước mà phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận được vào lúc 18 giờ 30 ngày 29.5 tại đường Linh Đông, Lý Tế Xuyên có nơi ngập hơn bánh xe máy. Người điều khiển các phương tiện đến đây đều ái ngại, đành tấp xe vào lề để chờ nước rút. Vẫn có một số người đi xe máy phải đẩy bộ vì nước ngập sâu làm xe chết máy. Còn các hộ dân ở 2 bên đường đều đóng vách ngăn, ngồi chờ nước rút. Có người bước ra ngoài, ngâm mình vớt rác trôi nổi.

Bà Lê Thị Minh Nguyệt, một hộ dân sống tại đường Linh Đông cho biết đây là lần ngập thứ 2 trong cùng một ngày. Lần ngập đầu tiên đã diễn ra vào khoảng 3 giờ sáng. Khi đó, cả nhà bà Nguyệt đang ngủ thì bỗng nhiên nước tràn vào nhà, rồi nước dâng cao. Cả gia đình phải thức trắng dọn dẹp nhà đến sáng.

Nước chảy như thác sau cơn mưa lớn ở đường Linh Đông, Kha Vạn Cân, Lý Tế Xuyên (TP.Thủ Đức)

Thủ Đức ngập nặng sau mưa lớn: Người dân chịu trận 2 lần/ngày, bơm nước cả đêm- Ảnh 4.

Người dân đường Linh Đông đã quá quen với việc ngập nước sau mưa. Tuy nhiên, tình trạng này xuất hiện ngày càng dày trong mùa mưa khiến người dân rất khổ sở

Ảnh: Phạm Hữu

Thủ Đức ngập nặng sau mưa lớn: Người dân chịu trận 2 lần/ngày, bơm nước cả đêm- Ảnh 5.

Bà Lê Thị Minh Nguyệt (phải) cho biết mỗi lần mưa đều phải dùng ván để che chắn, ngăn nước tràn vào nhà. Đồng thời thường xuyên ngồi trước nhà để vớt rác, tránh trôi vào nhà. Hôm qua 29.5, nhà bà khổ sở vì một ngày phải chịu trận 2 lần ngập

Ảnh: Phạm Hữu

Thủ Đức ngập nặng sau mưa lớn: Người dân chịu trận 2 lần/ngày, bơm nước cả đêm- Ảnh 6.

Ngập nước kéo dài đã làm ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của người dân. Hễ mưa là khu vực này như "đóng băng", không thể kinh doanh

Ảnh: Phạm Hữu

Thủ Đức ngập nặng sau mưa lớn: Người dân chịu trận 2 lần/ngày, bơm nước cả đêm- Ảnh 7.

Trong khi đó, tình trạng nước chảy xiết như thác đổ cũng liên tục xảy ra. Trong ảnh người dân cực khổ đẩy xe máy trong tình trạng nước chảy xiết

Ảnh: Phạm Hữu

Thủ Đức ngập nặng sau mưa lớn: Người dân chịu trận 2 lần/ngày, bơm nước cả đêm- Ảnh 8.

Anh Lê Đắc Trọng, người dân ở đường Lý Tế Xuyên vừa mới xây kè trước nhà để ngăn nước. Trước kia, trước nhà anh nước chảy như thác đổ, nước tràn vào nhà gây ngập trong thời gian dài

Ảnh: Phạm Hữu

Thủ Đức ngập nặng sau mưa lớn: Người dân chịu trận 2 lần/ngày, bơm nước cả đêm- Ảnh 9.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, chủ của 30 phòng trọ nằm tại đường Linh Đông phải bơm nước cả ngày lẫn đêm. Ông cho biết ở đây hễ mưa là ngập, thời gian kéo dài nhiều tiếng

Ảnh: Phạm Hữu

Thủ Đức ngập nặng sau mưa lớn: Người dân chịu trận 2 lần/ngày, bơm nước cả đêm- Ảnh 10.

Nhiều người đi đường khi gặp nước ngập ở đây phải lên lề, chờ nước rút mới dám về nhà

Ảnh: Phạm Hữu

Còn ông Huỳnh Ngọc Ẩn, hộ dân sống tại một con hẻm đường Linh Đông cũng khổ sở vì nước ngập sáng và tối. Ông Ẩn là chủ dãy phòng trọ ở đây. "Vào sáng 29.5, những người thuê trọ chỗ tôi đã khổ sở vì mưa lớn, làm nước ngập lúc rạng sáng. Tưởng yên bình nào ngờ đến chiều tối mưa lớn, nước lại ngập thêm lần nữa", ông Ân chia sẻ.

Để chống ngập tạm thời, ông Ân đã lắp rào chắn, dùng máy bơm công suất lớn. Tuy vậy, vào tối 29.5, đến hơn 2 tiếng bơm nhưng nước ở dãy trọ vẫn chưa được bơm hết ra ngoài.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao