Hai chú hổ Bình và Dương chào đời vào ngày 13.5.2023, là kết quả của chương trình phối hợp giữa Thảo Cầm Viên Sài Gòn và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương trong công tác cứu hộ và bảo tồn loài hổ Bengal. Cha của chúng là hổ Bengal sinh tại Thảo Cầm Viên năm 2014, còn mẹ là một trong bốn cá thể hổ được tiếp nhận từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương vào tháng 2.2022. Tên gọi Bình và Dương được đặt để ghi nhận sự hợp tác giữa hai đơn vị.
Cùng với đó, chương trình cũng là dịp để chia tay hổ ông tên Tây "nghỉ hưu" sau 15 năm "làm việc" tại Thảo Cầm Viên. Sau khi nghỉ hưu, hổ Tây sẽ được đưa về khu hậu cần của Thảo Cầm Viên (được gọi là Xí nghiệp Sản xuất Dịch vụ). Hiện được tạm giao sử dụng đất tại Dự án Safari Củ Chi, xí nghiệp là đơn vị chuyên chăm sóc các động vật lớn tuổi hoặc sức khỏe yếu, đau bệnh, đóng vai trò là "hậu phương" cho Thảo Cầm Viên.

Hôm nay nhiều du khách khi đến tham quan ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã bất ngờ khi chứng kiến khoảnh khắc các nhân viên vườn thú tổ chức sinh nhật mừng 2 tuổi cho 2 chú hổ Bình - Dương
ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều em nhỏ đã viết lời chúc mừng sinh nhật gửi đến hai chú hổ, thể hiện sự quan tâm và yêu mến đối với động vật
ẢNH: NHẬT THỊNH

Bà Huỳnh Thu Thảo, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn chia sẻ: "Chương trình tổ chức sinh nhật cho 2 cặp hổ Bình - Dương và chia tay hổ ông Tây mang ý nghĩa tiếp nối, là quá trình của sự yêu thương từ cứu hộ cho đến nhân giống loài hổ Bengal quý hiếm tại Thảo Cầm Viên. Hiện tại hai chú hổ đang phát triển tốt, có thể tự lập và hòa nhập với môi trường sống tại vườn thú"
ẢNH: NHẬT THỊNH

Dương - Chú hổ có vệt trắng hình thoi ở khuỷu chân phải trước, nổi bật với màu lông sậm và dáng đi cảnh giác
ẢNH: NHẬT THỊNH

Dương siêng vận động, thường xuyên đi tuần quanh chuồng, luôn trong trạng thái sẵn sàng phản ứng với mọi biến động
ẢNH: NHẬT THỊNH

Bình sở hữu bộ lông vàng nhạt, lại là "diễn viên múa ba lê" của khu chuồng. Dạn dĩ, thích đứng thẳng, xoay vòng, tạo dáng như thể đang biểu diễn
ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều bạn trẻ thích thú khi vô tình được dự sinh nhật mừng tuổi của 2 chú hổ tại Thảo Cầm Viên trong buổi sáng cuối tuần
ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai chú hổ lúc nào cũng quấn quýt bên nhau ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn
ẢNH: NHẬT THỊNH

Các em nhỏ thích thú hát vang bài hát mừng sinh nhật 2 chú hổ Bình - Dương
ẢNH: NHẬT THỊNH

Chức năng chính của Thảo Cầm Viên là quản lý vườn thú cổ 160 năm tuổi, chăm sóc gần 2.000 cá thể động vật và hơn 2.000 cá thể thực vật, trong đó có nhiều loại quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng
ẢNH: NHẬT THỊNH

Buổi lễ sinh nhật không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn là cơ hội để tăng cường giáo dục hiểu biết về công tác bảo tồn động vật hoang dã. Nhiều em nhỏ thích thú khi được hóa trang ở Thảo Cầm Viên sáng nay 11.5
ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau 15 năm "làm việc", chú hổ tên Tây ở Thảo Cầm Viên có lần xuất hiện cuối cùng trước khách tham quan trước khi "nghỉ hưu"
ẢNH: NHẬT THỊNH

Hổ Tây là "ông ngoại"' của 2 chú hổ Bình và Dương, năm nay đã gần 20 tuổi, được cho tương đương khoảng 90 tuổi tuổi con người
ẢNH: NHẬT THỊNH