TP.HCM sáng nay trời se se lạnh sau cơn mưa rất lớn chiều tối qua. Nhiều tòa nhà cao tầng mang tính biểu tượng của thành phố ẩn hiện trong lớp mây mù "nhìn như Đà Lạt", có người thích thú "săn mây", đón bình minh và chụp lại những khoảnh khắc thú vị.

Rạng sáng 27.6, các tòa nhà cao tầng ở TP.HCM chìm trong lớp mây mù
ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Sáng nay thấy thời tiết phù hợp, anh Trịnh Thế Cường, một hướng dẫn viên du lịch tại sống ở H.Nhà Bè (TP.HCM) quyết định "săn mây" từ 5 giờ 45 phút. Anh thích thú với hình ảnh tòa nhà Bitexco, Landmark 81 ẩn hiện giữa những tầng mây. "Nhìn như Đà Lạt luôn. Bình thường tôi cũng thích chụp lại những khoảnh khắc đẹp của bầu trời TP.HCM", anh chia sẻ
ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Bình minh ló dạng ở TP.HCM sáng nay cùng với những đám mây có hình thù lạ mắt khiến anh Cường cảm thấy ấn tượng với buổi "săn mây" sáng nay
ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Các tòa nhà cao tầng ẩn hiện trong mây mù sáng sớm nay
ẢNH: CAO AN BIÊN




Bình minh ló dạng tạo nên khung cảnh huyền ảo buổi sáng sớm cho bầu trời TP.HCM
ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Mây "lang thang" dưới đỉnh tòa nhà Landmark 81 sáng nay
ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Sống ở tầng 28 một chung cư tại Q.8, anh Phú Nguyễn sáng nay dậy sớm cũng thích thú với khung cảnh các tòa nhà TP.HCM chìm trong lớp mù "nhìn như Đà Lạt". Anh thích thú chụp lại ảnh, đón bình minh buổi sáng trước giờ đi làm. "Ngày nào trước khi đi làm, mình cũng ra ban công ngắm bình minh để bắt đầu một ngày mới năng lượng hơn. Hôm nay bầu trời TP.HCM nhiều mây, trời se se lạnh sáng sớm nên khá thích, mình có năng lượng cho ngày đi làm cuối cùng trong tuần", anh chia sẻ thêm
ẢNH: NVCC