Phật tử TP.HCM thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân động đất ở Myanmar

Trong khóa tu Sống tỉnh thức lần thứ 91 tổ chức cuối tuần vừa qua, tu viện Khánh An đã tổ chức Lễ thắp nến cầu nguyện hướng về nạn nhân động đất tại Myanmar vào ngày 28.3.

Buổi lễ có sự tham gia của gần 500 Phật tử, người mến mộ đạo Phật. Tại không gian vườn Trăng Non, mở đầu buổi lễ, người tham dự cùng hướng mắt về màn hình chiếu lại thảm họa động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar.

Phật tử TP.HCM thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân bị ảnh hưởng động đất Myanmar - Ảnh 1.

Buổi lễ thắp nến cầu nguyện hướng về nạn nhân động đất tại Myanmar có khoảng 500 người tham dự

ẢNH: KHÁNH NGÂN - QUANG HIẾU

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Viện chủ tu viện Khánh An chia sẻ, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy biến động, bất trắc và phức tạp, vừa ở thế giới tự nhiên và cả kiếp sống con người. Thiên tai, địa tai, thủy tai và hỏa tai, những tai nạn này không mang yếu tố cá nhân mà ảnh hưởng đến cộng đồng, quốc gia và hơn cả là toàn nhân loại.

Thực trạng hơn một thập kỷ qua, gần như năm nào cũng có động đất, sóng thần, bão lũ, có những trận động đất kéo đi cả làng hay đẩy dịch cả bản đồ quốc gia. Trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Myanmar đã ảnh hưởng đến Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và một số nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Cho tới nay, chính phủ Myanmar đã đưa ra những con số đau buồn: gần 3.500 người tử vong, 5.000 người bị thương và con số vẫn chưa dừng lại.

Phật tử TP.HCM thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân bị ảnh hưởng động đất Myanmar - Ảnh 2.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, lắng đọng

Phật tử TP.HCM thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân bị ảnh hưởng động đất Myanmar - Ảnh 3.

Chúng ta đang rất may mắn khi sống trong một thế giới hòa bình với đầy đủ điều kiện cơ sở y tế

Phật tử TP.HCM thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân bị ảnh hưởng động đất Myanmar - Ảnh 4.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Viện chủ tu viện Khánh An chia sẻ, trận động đất tại Myanmar nhắc nhở chúng ta cần nhận ra kiếp sống của con người cực kỳ mong manh

Phật tử TP.HCM thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân bị ảnh hưởng động đất Myanmar - Ảnh 5.

Phật tử và người mến mộ đạo Phật đã cùng có mặt tham dự buổi lễ

Ngoài những thương vong tang tóc về người, nhà cửa, phố xá tan hoang, có những ngôi chùa đã tồn tại hàng nghìn năm, sau trận động đất chỉ còn là đống đổ nát. Tăng sĩ hàng ngàn người gặp nạn, dân chúng sống trong cảnh "màn trời chiếu đất", những người có nhà cửa nhưng do khủng hoảng tâm lý cũng không dám ở trong nhà. Trong đống đổ nát, mùi tử khí bốc lên từ những tử thi bị nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến những người còn sống và dẫn đến những diễn biến của dịch bệnh bắt đầu...

Không nhà, không cửa, không đồ ăn, thức uống và không thuốc men, vài chục triệu nhân mạng Myanmar đang đứng trước những thách thức lớn về mạng sống và sức khỏe.

"Chúng ta đang rất may mắn khi sống trong một thế giới hòa bình với đầy đủ điều kiện cơ sở y tế. Trận động đất tại Myanmar nhắc nhở chúng ta cần nhận ra kiếp sống của con người cực kỳ mong manh. Những biến động của cuộc sống cảnh tỉnh chúng ta phải ý thức được cuộc sống giống như một dòng sông, không bao giờ ngừng nghỉ và dòng thời gian không bao giờ trôi ngược", thượng tọa Thích Trí Chơn nói.

Phật tử TP.HCM thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân bị ảnh hưởng động đất Myanmar - Ảnh 6.
Phật tử TP.HCM thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân bị ảnh hưởng động đất Myanmar - Ảnh 7.
Phật tử TP.HCM thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân bị ảnh hưởng động đất Myanmar - Ảnh 8.

Viện chủ tu viện Khánh An khuyên Phật tử gửi niệm lành cho những người đang gặp khổ, rải tâm từ bi của mình đến những người đang gặp nạn

Viện chủ tu viện Khánh An bày tỏ, chúng ta chỉ có một lần duy nhất để sống với khoảnh khắc này, một khi đã trôi qua sẽ không bao giờ quay lại. Do đó, mỗi người hãy sống thật sâu sắc, ý thức được mạng sống của mình là vô cùng quý giá nhưng mong manh và vô thường. Hãy sống bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất của thân, khẩu, ý; cố gắng thực tập tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả để mở rộng tình yêu thương đến môi trường xung quanh và vạn loài chúng sinh.

Qua đó, vị thượng tọa nhắc nhở Phật tử gửi niệm lành cho những người đang gặp khổ, rải tâm từ bi của mình đến những người đang gặp nạn. Dưới sự chủ lễ của viện chủ tu viện Khánh An, 500 người tham dự cùng hướng về ba ngôi quý đảnh lễ, hồi hướng, nguyện cầu cho Myanmar và thế giới có được hòa bình, an lạc và vượt thoát những khổ đau.

Phật tử TP.HCM thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân bị ảnh hưởng động đất Myanmar - Ảnh 9.

Những ngọn nến cầu nguyện hướng về nạn nhân bị ảnh hưởng do động đất tại Myanmar được thắp sáng

Trước đó, ngày 31.3, GHPGVN đã kêu gọi toàn thể tăng ni, Phật tử các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các Phật tử, nhà hảo tâm cả nước cùng phát tâm đóng góp cứu trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại Myanmar và Thái Lan.

Hưởng ứng lời kêu gọi của GHPGVN, ngày 2.4, tu viện Khánh An cũng có tâm thư kêu gọi ủng hộ nạn nhân bị thảm họa động đất tại Myanmar. 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao