Nô nức check-in ngõ cờ Hà Nội mừng ngày thống nhất

Dậy từ 4 giờ sáng 20.4, Hoàng Phương Huyền (23 tuổi) đi xe khách từ nhà ở Lạng Sơn xuống Hà Nội chụp bộ ảnh áo dài nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

 - Ảnh 1.
 - Ảnh 2.
 - Ảnh 3.

Nhiều người trẻ mang theo cờ Tổ quốc cầm tay, tạo dáng chụp hình mừng ngày thống nhất

ẢNH: MINH NHÂN

Sau 3 tiếng vượt quãng đường hơn 150 km, Huyền đặt chân đến thủ đô, vội tìm cửa hàng cho thuê áo dài và đặt hẹn với thợ trang điểm.

"Địa điểm đầu tiên tôi ghé đến là Lăng Bác. Xung quanh quảng trường Ba Đình đông kín người, ngập tràn sắc trắng của áo dài và cờ đỏ sao vàng. Tôi cảm nhận niềm tự hào và tinh thần yêu nước dâng trào", cô nói.

 - Ảnh 5.

Phương Huyền đi từ Lạng Sơn xuống Hà Nội chụp bộ ảnh áo dài nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

ẢNH: MINH NHÂN

Sau 30 phút tại Lăng Bác, Huyền di chuyển đến một con ngõ trên phố Đặng Thái Thân (Q.Hoàn Kiếm). Dọc con ngõ nhỏ, các quán cà phê đồng loạt trang trí những dây cờ, thu hút người dân đến chụp ảnh và thưởng thức cà phê.

Đến nơi, Huyền trông thấy nhiều người đang xếp hàng, "canh" chọn góc chụp ưng ý nhất. Cô tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đứng dưới cờ đỏ sao vàng, nắng hắt qua tạo nên hiệu ứng đẹp mắt.

"Khi nhìn thấy hình ảnh phố phường Hà Nội rợp cờ đỏ sao vàng, tôi vừa háo hức vừa xúc động. Với tôi, chụp ảnh với cờ đỏ sao vàng là cách để thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc", Huyền nói, và cho biết dành trọn ngày cuối tuần ở Hà Nội, tối sẽ về lại Lạng Sơn để thứ hai đi làm.

 - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Yến Nhi (trái) và Phạm Thị Tuyết, cùng 24 tuổi, đi hơn 10 km để lên phố Ấu Triệu chụp ảnh cờ đỏ sao vàng

ẢNH: MINH NHÂN

Không riêng phố Đặng Thái Thân, nhiều tuyến đường, ngõ hẻm và khu dân cư ở Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, tiểu cảnh bản đồ… tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi.

Nhờ hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội, phố Ấu Triệu (Q.Hoàn Kiếm) trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn thường lệ, nhất là vào cuối tuần. Từ sáng sớm, nhóm của chị Băng Thanh (33 tuổi) đi hơn 40 phút từ TP.Từ Sơn (Bắc Ninh) dạo chơi phố cổ Hà Nội, rồi dừng chân ở phố Ấu Triệu lúc 11 giờ.

Điều chị không ngờ là dù giữa trưa thời tiết nắng gắt, vẫn có hàng chục người đến trước, quây kín các góc chụp đẹp. Chị chuẩn bị áo dài, cờ cầm tay, muốn hòa chung không khí chào mừng 50 năm đất nước thống nhất cùng mọi người.

"Tôi mong muốn bức ảnh chụp cùng cờ đỏ sao vàng chỉn chu và trang nghiêm nhất. Sắc đỏ của cờ hoa nổi bật trên nền xanh của cây cối và ánh nắng vàng, tạo nên khung cảnh vừa thiêng liêng vừa xúc động", chị nói.

 - Ảnh 7.

Chị Băng Thanh, sống tại TP.Từ Sơn (Bắc Ninh), mặc áo dài trắng nền nã, chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc cầm tay

ẢNH: MINH NHÂN

Cách nhóm chị Thanh vài mét, Ngọc Hương (22 tuổi, Q.Cầu Giấy) ôm bó hoa tạo dáng cạnh dòng người và phương tiện qua lại tấp nập dọc con phố. Hương và bạn là Lan Anh (23 tuổi) đã lên kế hoạch từ trước cho bộ ảnh cờ đỏ sao vàng, tranh thủ cuối tuần đi chụp ảnh tại nhiều con phố khắp Hà Nội.

Cô nhận xét "phố Ấu Triệu đông người đến chụp ảnh nhất, có lúc tắc đường", nhiều người phải "nhường" nhau góc chụp. "Điều này chứng minh thế hệ trẻ dần quan tâm lịch sử, văn hóa dân tộc, chứ không phải "đu trend" nhất thời. Những ngày tháng 4 lịch sử, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi đi giữa những con đường ngập tràn cờ hoa", Hương nói.

Nô nức check-in ngõ cờ Hà Nội mừng ngày thống nhất - Ảnh 1.

Ngọc Hương ôm bó hoa tạo dáng cạnh dòng người và phương tiện qua lại tấp nập dọc con phố Ấu Triệu

ẢNH: MINH NHÂN

Không kịp đặt vé máy bay vào TP.HCM xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 30.4 sắp tới, Hương có chút tiếc nuối, cho biết sẽ theo dõi chương trình qua các phương tiện truyền thông.

Bà Kiều Oanh, một người trông xe trên phố Ấu Triệu, cho hay 2 tuần nay, lượng người đổ về phố chụp ảnh cờ đỏ sao vàng khá lớn, tập trung đông nhất vào cuối tuần. Bắt kịp xu hướng, bà Oanh bày gian hàng nhỏ bán cờ Tổ quốc cầm tay, phụ kiện in hình cờ đỏ sao vàng… phục vụ khách hàng.

 - Ảnh 8.

Ngõ 150 Yên Phụ vốn được mệnh danh là "con ngõ cờ hoa" ở Hà Nội

ẢNH: MINH NHÂN

Đầu giờ chiều, ngõ 150 Yên Phụ (Q.Tây Hồ) - nơi được mệnh danh "con ngõ cờ hoa" - đã tấp nập các "nàng thơ" mặc áo dài, đội nón lá xếp hàng. Từ lâu, con dốc nhỏ với dãy cờ đỏ sao vàng đã trở thành địa chỉ chụp ảnh quen thuộc mỗi dịp lễ tết ở Hà Nội.

"Sự bày trí đơn giản đã làm nên vẻ đẹp yên bình cho con ngõ. Dù chỉ trang trí mấy dãy cờ kết hợp con dốc nhỏ nhưng khi lên ảnh lại rất thơ mộng", anh Nguyễn Dung (28 tuổi) nói, và tiết lộ đã đi hơn 50 km từ tỉnh Bắc Ninh đến đây chụp bộ ảnh hòa chung không khí chào mừng 50 năm đất nước thống nhất.

Mặc áo dài trắng, đeo khăn rằn Nam bộ, đội nón lá in hình cờ Tổ quốc, Băng Băng (20 tuổi) đứng dưới dãy cờ và nắng trời, tạo dáng trang nghiêm sau 15 phút chờ đợi mới đến lượt.

"Cứ đến các ngày lễ lớn của dân tộc, những người trẻ như tôi luôn mong muốn thể hiện tinh thần yêu nước thông qua những bức ảnh ý nghĩa, thể hiện tinh thần Bắc - Nam sum họp một nhà", nữ sinh nói.

Nô nức check-in ngõ cờ Hà Nội mừng ngày thống nhất - Ảnh 2.

Băng Băng mặc áo dài, đeo khăn rằn Nam bộ, mang nón lá in hình cờ Tổ quốc, chụp ảnh tại ngõ 150 Yên Phụ

ẢNH: MINH NHÂN

Băng Băng từ Bạc Liêu ra Hà Nội học tập gần 2 năm, sống tại ký túc xá của trường đại học ở Q.Hà Đông. Cách đây 1 tháng, nữ sinh lên kế hoạch chụp bộ ảnh áo dài tại một số địa điểm nổi tiếng, nhưng do bận thi nên đến sát ngày lễ 30.4 mới có thể thực hiện.

Dù hàng dài xếp hàng đông đúc dưới trời nắng, Băng không cảm thấy mệt mỏi. Nữ sinh cho hay, mọi người đều nhắc nhở nhau chụp ảnh lịch sự, không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống trong ngõ, nhường lối lên, xuống dốc cho các phương tiện.

"Ngoài địa điểm này, tôi còn dự định chụp thêm tại Lăng Bác, quảng trường Ba Đình, phố cổ và các di tích lịch sử", Băng nói.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao