Anh Tiến công tác tại Đại sứ quán Na Uy, bắt đầu chạy bộ từ năm 2017. Sau khi tham gia nhóm Times Runners ở khu đô thị Times City (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), anh chạy bộ vẽ hình đầu tiên là con chó đón năm Mậu Tuất 2018 (thông qua đồng hồ thông minh kết nối điện thoại, hành trình chạy bộ/đạp xe… sẽ được "vẽ" lại trên ứng dụng). Từ đó, cứ sang năm mới anh Tiến lại tìm những cung đường phù hợp để vẽ hình con giáp bằng việc chạy bộ.
Mới đây nhất, 30 thành viên của nhóm cùng nhau chạy vẽ hình con rắn dài khoảng 25 km chào… Ất Tỵ.
Anh Tiến (bìa phải) cùng thành viên nhóm chạy vào bụi rậm để vẽ được hình con rắn
ẢNH: Tiến Nguyễn
Kỳ công
Hình vẽ năm nay được anh Tiến và nhóm thực hiện ở khu đô thị Việt Hưng và Vinhomes Riverside, thuộc Q.Long Biên, Hà Nội. Anh Tiến cho biết, nhiều thành viên lớn tuổi khó chạy được toàn bộ chặng đường gần 30 km để vẽ hình nên đã mang theo xe đạp hỗ trợ.
4 tháng trước Tết Nguyên đán 2025, lúc rảnh, anh Tiến mở bản đồ để tìm chỗ vẽ con rắn. Anh cũng xem hình rắn với nhiều kiểu khác nhau để biết những nét đặc trưng của con vật này. Khi chạy bộ vẽ hình, chỉ cần có nét đặc trưng thì ai cũng có thể nhìn ra con vật.
Ban đầu, anh Tiến nghĩ sẽ vẽ con rắn hổ mang với cái mang bành trông mạnh mẽ và dễ nhận biết. Nhưng con rắn chỉ toàn nét cong, trong khi đường Hà Nội khá thẳng, không dễ vẽ được đường cong liên tục.
Kết quả vẽ hình con hổ, con rồng năm 2022 và 2024 của nhóm
ẢNH: Việt Nguyễn
Nghiên cứu nhiều tháng, anh Tiến có lúc cảm thấy… nản vì "Chưa có hình con giáp nào cảm thấy mông lung như vậy". Gần tết, anh tình cờ thấy tấm hình con rắn quấn quanh cành cây. Khi chốt hình vẽ, một người bạn nói rằng hình của anh Tiến trông giống cái chân. "Vì nhóm chạy bộ, ý tưởng hình con rắn quấn chân người chạy cũng khá hợp lý và thú vị nên tôi chỉnh sửa hình vẽ cành cây thành chân mang chiếc giày", anh Tiến kể.
Bà Nguyễn Kim Sơn (62 tuổi) là người lớn tuổi nhất tham gia đạp xe cùng nhóm chạy bộ vẽ hình con rắn. Trước đó, bà đã cùng nhóm chạy bộ vẽ hình con hổ, con mèo, con rồng. "Người thiết kế hình con giáp đã khó, song vẽ được hình thực tế càng khó hơn. Bởi có nhiều đoạn chúng tôi phải đi bộ luồn lách qua bụi rậm, phải vác xe lên vai... Vui nhất là đoạn vẽ mắt con rắn, 30 người nối đuôi nhau đi trên bãi cỏ vì ở đây không có đường cụ thể", bà Sơn kể.
Một cách gắn kết cộng đồng
Vẽ con rắn không chỉ có thành viên nhóm mà nhiều người khác có tuổi Tỵ cũng tham gia chạy. Họ nhắn tin hỏi anh Tiến khi nào có kết quả hình vẽ thì gửi để họ chạy vẽ lại và được anh chia sẻ, hướng dẫn cách sử dụng bản đồ cũng như đường chạy.
Nhóm chạy bộ bất ngờ vì kết quả hình vẽ con rắn rất đẹp và ý nghĩa
ẢNH:Kim Sơn
Anh Tiến cho biết chạy bộ vẽ hình không nhanh như mọi người nghĩ. Tốc độ chạy trung bình chỉ khoảng 6-7 km/giờ. Đặc biệt, anh Tiến không chạy kiểm tra đường trước mà đến ngày hẹn mới cùng mọi người vừa chạy vừa tìm đường. Nhiều lúc, đường chạy thực tế khác với hình vạch sẵn trên bản đồ. Vì thế, anh nhiều lần phải để mọi người đứng đợi, còn anh đi trước dò đường sau khi đưa cả nhóm vào… bụi rậm không thấy lối ra.
Anh Việt Nguyễn (40 tuổi), thành viên chạy cùng nhóm vẽ hình rắn, kể: "Tham gia chạy vẽ hình, tôi có cảm giác như đang bước vào một cuộc phiêu lưu hơi mạo hiểm nhưng nhận kết quả thì rất bất ngờ". Anh cho biết thêm, anh Tiến được xem là "cây đại thụ" trong hoạt động vẽ hình chạy nhiều năm qua. "Hình vẽ của anh ấy có hồn, sống động chứ không phác họa sơ đường nét. Để vẽ được cần có một bản đồ chạy chi tiết đến từng mét, thể hiện sự kiên nhẫn và sáng tạo của người thiết kế", anh Nguyễn chia sẻ thêm.
Với dân chạy bộ, vẽ hình đường chạy theo con giáp là hoạt động vô cùng sáng tạo trong thể thao nên họ rất háo hức được tham gia, vì mỗi năm chỉ có 1 lần. Sau 8 năm, chạy vẽ con giáp trở thành hoạt động thường niên của nhóm Times Runners.
"Niềm vui lớn nhất là khi chạy xong, giơ chiếc đồng hồ chạy lên có hình con giáp nhỏ xíu nhưng rất đẹp làm tan đi mệt nhọc và đói bụng. Những hình vẽ thực sự làm ấm lên tình yêu với chạy bộ", anh Tiến nói.
