Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 17 giờ 30 hôm nay 23.4, người Công giáo có mặt tại nhà thờ Tân Định (Q.3, TP.HCM) tham dự thánh lễ Tuần bát nhật Phục sinh. Mọi người đứng trước di ảnh của Đức Giáo hoàng Francis bày tỏ niềm thương mến và lòng biết ơn dành cho ngài.
Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng (Chánh xứ nhà thờ Tân Định) chủ tế cử hành thánh lễ thứ tư Tuần bát nhật Phục sinh. "Hôm nay chúng ta dự thánh lễ này cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, dâng lời tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ... cùng các linh hồn đang an nghỉ trong Nhà chờ Phục sinh. Sáng ngày 26.4, chúng ta cử hành thánh lễ an táng cho Đức Thánh Cha Phanxicô", cha chủ tế cho biết.
Giáo dân cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis: ‘Giáo huấn của ngài giúp tôi sống tốt hơn’

Di ảnh của cố Giáo hoàng được đặt trang trọng tại nhà thờ
ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo ở TP.HCM tham dự thánh lễ thứ tư Tuần bát nhật Phục sinh, cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Francis
ẢNH: DƯƠNG LAN

Tại nhà thờ Tân Định, nhiều người cùng hiệp thông cầu nguyện cho cố Giáo hoàng. Bà Nguyễn Thị Dung (58 tuổi, ở Q.1) chia sẻ: "Dù ở rất xa nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự gần gũi từ ngài. Tôi cầu nguyện để thể hiện sự biết ơn và tình yêu thương dành cho ngài"
ẢNH: DƯƠNG LAN

Ông Vũ Minh Hùng (47 tuổi, ở Q.1) bày tỏ: "Tôi rất buồn khi nghe tin Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời. Hôm nay, tôi đến nhà thờ tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài, nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn của Đức Thánh Cha vào nhà Chúa muôn đời"
ẢNH: DƯƠNG LAN

Đứng trước di ảnh, tưởng niệm về Đức Giáo hoàng Francis
ẢNH: DƯƠNG LAN

Đức Giáo hoàng Francis qua đời lúc 7 giờ 35 sáng (giờ Vatican) ngày 21.4, hưởng thọ 88 tuổi
ẢNH: DƯƠNG LAN