Người phụ nữ tự nhận 'bị bỏ thuốc' ở Đà Nẵng đã gỡ thông tin trên Facebook

Ngày 17.2, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang xác minh vụ một phụ nữ tự nhận bị "bỏ thuốc" trên đường Võ Văn Kiệt đoạn gần ngã tư qua cầu Rồng (phía địa phận Q.Sơn Trà).

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 17.2, một phụ nữ sử dụng tài khoản Facebook cá nhân K.L đăng cảnh báo về việc bản thân "bị bỏ thuốc quá kinh khủng".

Theo người này, vụ việc xảy ra khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày trên đường chị đi làm về thì gặp "một người thanh niên thân hình nhỏ" gọi chị quay xe lại, người này tưởng chị là GrabBike vì thấy chị này đội mũ bảo hiểm của chồng có chữ Grab.

Theo nội dung đăng tải bởi tài khoản K.L, chị này tưởng con nít đi lạc nên rủ lòng thương, ngỏ ý chở giúp một đoạn thì người này bấm định vị trên điện thoại của chị (ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh). Chị K.L lấy lý do đường xa, không có mũ bảo hiểm nên dự định đặt giúp xe khác.

cầu Rồng

Thông tin Facebook K.L đính chính vì "không đúng sự thật"

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

"Nó cứ nằng nặc đòi em tải ứng dụng Grab về, khi em vừa bấm vào ứng dụng tải thì cảm giác người em dần tê liệt, em phóng xe bỏ chạy kêu cứu tại đèn đỏ nhưng không ai tin. Em ráng gọi chồng, và nhìn xung quanh thấy quán nhậu, em vượt đèn đỏ chạy sang quán kêu cứu, may phước còn chút tỉnh, em la toáng lên… Lúc đấy em ngã và bủn rủn trong tình trạng không biết gì nữa, khi tỉnh dậy em đã ở trong bệnh viện", K.L viết trên Facebook cá nhân.

Chị này cũng cho rằng bản thân may mắn được người trong quán nhậu giúp đỡ sau khi "bị bỏ thuốc".

Thông tin này lập tức lan truyền nhanh chóng trên Facebook. Từ thông tin K.L cho rằng suýt bị "vận chuyển sang Cam", nhiều người đồn đoán, thêu dệt thêm chuyện chị này bị đánh thuốc mê để đưa qua Campuchia, gây hoang mang dư luận.

'Thông tin không đúng sự thật'

Trưa cùng ngày, chị K.L thông báo trên Facebook về việc tạm thời ẩn bài viết trên "để công an xác minh" và sau đó đã đính chính.

"Lúc 2 giờ 9 phút ngày 17.2 tôi đăng 1 bài viết trên Facebook cá nhân với tiêu đề Góc cảnh báo tối nay em bị bỏ thuốc quá kinh khủng ở đường Võ Văn Kiệt Đà Nẵng, thu hút nhiều người tương tác, gây bức xúc dư luận.

Đến sáng 17.2, sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe (xét nghiệm máu) và quá trình làm việc với cơ quan công an, tôi nhận thấy việc đăng tải bài viết trên mang tính nhận định chủ quan của tôi.

Vì thông tin này không đúng sự thật, nên tôi mong mọi người không tiếp tục lan truyền chia sẻ thông tin, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến an ninh trật tự thành phố".

cầu Rồng

Thông tin về vụ "bị bỏ thuốc" đã được chủ tài khoản Facebook K.L gỡ bỏ sau khi đăng tải

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cùng với đó, chủ tài khoản K.L cũng đăng tải một số hình ảnh về giấy khám sức khỏe tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đính chính của chủ tài khoản K.L tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm, với các bình luận trái chiều.

K.L phản hồi các bình luận về việc đăng thông tin để cảnh giác chứ không phải "câu like", đồng thời sẽ giải thích sự việc sau để mọi người hiểu.

Công an Q.Sơn Trà cho biết, trong sáng 17.2, thông tin từ Facebook K.L trên mạng xã hội chưa rõ tính xác thực, gây hoang mang dư luận nên cơ quan công an đã làm việc với chủ nhân tài khoản Facebook K.L là H.K.L (ngụ đường Tô Hiệu, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan công an xác minh.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao