Mới đây, chị Phạm Thùy (sống ở Hải Phòng) "biến" sân thượng thành không gian ngập tràn sắc hoa với 1.200 bông hồng tuyệt đẹp. Người phụ nữ có niềm đam mê với hoa hồng và luôn ao ước có một vườn hồng cho bản thân.

Vườn hồng gồm 1.200 bông hồng leo, sau khi tuốt hết lá cắt ngắn gốc ngâm dưỡng một ngày một đêm để hoa nở, chị mới cắm. Để tạo được khung gắn xốp chị phải vác que tre từ tầng 1 lên tầng 6
ẢNH: NVCC

"Để hoàn thiện mình mất một ngày hì hục từ sáng đến chiều mới xong. Thành quả nhận lại rất mỹ mãn, mình có cảm giác ngồi giữa rừng hoa hương thơm thoang thoảng, thư giãn khi ngồi nhâm nhi tách trà", chị Thùy chia sẻ
ẢNH: NVCC

Không gian thư giãn uống trà và ngắm hoa
ẢNH: NVCC

Đến ngày thứ 3 hoa vẫn nở đẹp, do cắm hoa vào xốp theo hình dốc xuống nên chị phải phun nước dưỡng liên tục để hoa tươi lâu
ẢNH: NVCC

Khi có nắng không gian trở nên lung linh hơn. Hoa hồng leo có đặc điểm to cánh, mềm mại và rất thơm
ẢNH: NVCC

"Khi cắm mọi người nên cắt bớt độ dài của cành, hoa sẽ nở căng và khỏe hơn", chị Thùy nói
ẢNH: NVCC

Chị Thùy chụp hình với vườn hoa đặc biệt, ai nấy đều mê mẩn sân thượng ngập tràn sắc hoa
ẢNH: NVCC