Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan dự lễ Phục sinh: Tràn ngập niềm tin yêu, hy vọng

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 17 giờ hôm nay 19.4 tại nhà thờ Tân Định (Q.3, TP.HCM) rất đông người đến dự lễ Vọng Phục sinh. Khung cảnh nhà thờ trang nghiêm, bầu không khí tràn ngập niềm tin yêu và hy vọng.

Trước khi bước vào thánh đường, giáo dân được tặng nến và trứng Phục sinh. Nến Phục sinh có ý nghĩa Chúa Giêsu ánh sáng chiến thắng bóng tối, sự sống vượt qua cái chết. Trứng Phục sinh là biểu tượng cho sự hồi sinh và khởi đầu một cuộc sống mới. Ai nấy đều hạnh phúc khi các nghi thức quan trọng được cử hành.

Tại buổi lễ, vị cha chủ tế cho biết Giáo hội hân hoan cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh. Phụng vụ đêm vọng Phục sinh gồm 4 phần: phụng vụ làm phép lửa mới và nến Phục sinh, phụng vụ lời Chúa, phụng vụ thánh tẩy và phụng vụ thánh thể.

Trong ánh nến lung linh và tiếng ca vang vọng, người tín hữu cùng nhau cầu nguyện, tưởng niệm cuộc khổ nạn và mừng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết – biểu tượng của sự chiến thắng cái chết và tội lỗi. Lễ Phục sinh là lễ quan trọng nhất trong năm của người Công giáo, thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 (tùy chu kỳ năm phụng vụ rơi vào năm nhuận hay không nhuận). Năm nay, lễ Phục sinh rơi vào ngày 20.4.

Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan đón lễ Phục sinh,  - Ảnh 1.

Bà Thái Huệ Quyên (50 tuổi, ngoài cùng bên phải) cho biết bà rất vui và hạnh phúc khi được tự tay phát nến và trứng Phục sinh cho mọi người. Bà hân hoan và phấn khởi mừng Chúa phục sinh

ẢNH: DƯƠNG LAN

Clip không khí nhà thờ Tân Định nhộn nhịp trong đêm Vọng Phục sinh


Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan đón lễ Phục sinh,  - Ảnh 2.

"Không khí đêm Vọng Phục sinh ở nhà thờ Tân Định rất nhộn nhịp, mọi người đi lễ rất đông, năm nào cũng vậy. Tôi và chồng mới vào đạo Công giáo khoảng 10 năm nay, yêu mến Chúa, được ơn Chúa kêu gọi làm con Chúa. Trong sự phục sinh của Chúa, tôi mong mọi người suy ngẫm lại quá trình Chúa đã chết vì chúng ta để sống tốt hơn, biết bản thân có những khuyết điểm nào để khắc phục, để sự hy sinh của Chúa là xứng đáng", bà Quyên bày tỏ

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan đón lễ Phục sinh,  - Ảnh 3.

Mọi người được trao nến và trứng Phục sinh trước khi vào thánh đường

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan đón lễ Phục sinh,  - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Ngọc Thanh (75 tuổi, ở Q.1) bày tỏ: "Lễ Phục sinh rất có ý nghĩa với người Công giáo, đây là dịp Chúa Giêsu sống lại và cứu nhân loại. Đây là dịp để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin của mình, học cách tha thứ, yêu thương mọi người"

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan đón lễ Phục sinh,  - Ảnh 5.

Ai nấy đều hân hoan khi nhận trứng và nến Phục sinh

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan đón lễ Phục sinh,  - Ảnh 6.

Người Công giáo luôn tự hào về mầu nhiệm Phục sinh

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan đón lễ Phục sinh,  - Ảnh 7.

Cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện dưới ánh nến

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan đón lễ Phục sinh,  - Ảnh 8.

Trứng Phục sinh được phát cho mọi người

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan đón lễ Phục sinh,  - Ảnh 9.

Tại nhà thờ Tân Định, lễ Vọng Phục sinh dành cho thiếu nhi bắt đầu từ 18 giờ, dành cho người lớn bắt đầu từ 20 giờ 30

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan đón lễ Phục sinh,  - Ảnh 10.

Cộng đoàn nghiêm túc dự thánh lễ

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan đón lễ Phục sinh,  - Ảnh 11.

Khu vực cổng nhà thờ Tân Định đông người tối nay 19.4

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo ở TP.HCM hân hoan đón lễ Phục sinh,  - Ảnh 12.

Nhà thờ Tân Định lung linh trong đêm Vọng Phục sinh

ẢNH: DƯƠNG LAN

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao