Ghi nhận của Thanh Niên lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, nhiều tuyến đường ở TP.HCM như Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng (Q.8), Nguyễn Tri Phương (Q.5), Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám (Q.10) hay Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Lý Chính Thắng (Q.3)... đông đúc người đi làm trở lại sau tết, có đoạn xe dừng đèn đỏ "chật kín".
Đầu tuần, người người ra đường đi làm sau kỳ nghỉ tết khiến lưu lượng xe có phần đông hơn so với những ngày trước đó, tuy nhiên giao thông vẫn khá thông thoáng. Trên các tuyến đường, các cửa hàng, quán xá dần mở cửa trở lại, đánh dấu nhịp sống dần trở lại bình thường.
Vừa về quê Ninh Thuận ăn tết và trở lại TP.HCM vào trưa mùng 5 để kịp đi làm lại, chị Phan Thị Thanh Thảo (26 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết đã sẵn sàng để quay lại với nhịp sống thường ngày.
Là nhân viên văn phòng ở Q.1, sáng nay đi xe máy đi làm, Thảo cho biết đường phố đông đúc, nhộn nhịp nhưng chưa đông như thời điểm trước khi nghỉ tết. "Tôi tưởng tượng hôm nay sẽ kẹt xe, ùn ứ. Nhưng chạy vào trung tâm thấy khá thông thoáng nên tôi có phần bất ngờ. Có thể mọi người chưa lên TP.HCM hết. Tôi có theo dõi mạng xã hội, thấy mấy ngày tết đường vắng vẻ, hôm nay trở nên đông hơn, ít ngày nữa chắc mọi thứ lại trở về như cũ, đường lại đông đúc, kẹt xe. Ngày đầu đi làm thời tiết mát mẻ, đi xe suôn sẻ, mong cả năm công việc thuận lợi", chị chia sẻ.
Trong khi đó, ông Bắc (56 tuổi) làm tài xế công nghệ vừa hoàn thành cuốc sáng nay ở Q.10 cũng tâm sự hôm nay, người người đi làm trở lại nên đường phố đông hơn những ngày nghỉ tết trước đó.
Ông nhận xét hầu hết các tuyến đường vẫn còn thông thoáng. "Tôi nhà ở đây nên tết cũng đi làm liên tục, mỗi mùng là thấy đường đông hơn. Hy vọng năm mới mọi việc suôn sẻ, làm ăn được để năm sau đón tết hoành tráng hơn", ông cười chia sẻ.