Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 4.5, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 5 ngày, đường phố trung tâm TP.HCM người và xe di chuyển thông thoáng, dễ dàng.

Khác với lúc diễn ra đại lễ mừng 50 năm đất nước thống nhất không còn một chỗ trống, công viên bến Bạch Đằng ngày cuối kỳ nghỉ lễ vắng vẻ, thênh thang
ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm nay, thời tiết TP.HCM buổi trưa oi nóng nhưng về chiều trời nhiều mây nên có phần dễ chịu hơn
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người thong dong đi dạo ở công viên bến Bạch Đằng ngày cuối kỳ nghỉ lễ
ẢNH: CAO AN BIÊN
Thời tiết cả buổi trưa có phần oi nóng, đến chiều trời nhiều mây có phần dễ chịu hơn. Nhiều khu vực vui chơi ở trung tâm TP.HCM như công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, hồ Con Rùa… nhiều người tìm đến hóng gió, chụp ảnh, tham gia các hoạt động ngoài trời.
Tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm như nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, bưu điện trung tâm Sài Gòn cũng như nhiều tuyến đường, khách Tây thong dong đi dạo, thăm thú.

Nhịp sống như chậm lại ở phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều nay 4.5
ẢNH: CAO AN BIÊN


Trung tâm TP.HCM đa phần là khách Tây
ẢNH: CAO AN BIÊN
"Nghỉ lễ này, đi đâu cũng thấy khách Tây. Nhiều khi ở trung tâm thấy người Tây còn nhiều hơn người Việt", anh Kỳ (27 tuổi), một shipper cười nói vui.
Shipper cho biết ngày cuối kỳ nghỉ lễ, đường phố trung tâm TP.HCM vắng vẻ, di chuyển dễ dàng. Thay vì nghỉ lễ như nhiều người, anh quyết định ở lại "cày cuốc" để có thêm thu nhập. Kỳ cho biết làm nghề tự do, anh có thể nghỉ bất cứ lúc nào nên dịp lễ này cứ cố gắng làm để có nguồn thu nuôi gia đình.

Một nhóm học sinh chụp kỷ yếu ở hồ Con Rùa
ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường phố trung tâm thông thoáng
ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo anh, sau ngày 30.4, trung tâm TP.HCM bắt đầu dần thông thoáng. Thời điểm này, vì thời tiết nắng nóng nên nhiều người ngại ra đường. "Tuy nhiên, khách Tây thì nhiều, đi đâu cũng gặp. Còn người Việt mình thì ở nhà hoặc đi du lịch, về thăm quê dịp lễ. Ngày mai thôi là nhịp sống trở lại bình thường", anh chia sẻ thêm.

Khách Tây ở Q.1 khám phá TP.HCM
ẢNH: CAO AN BIÊN


Khu vực hồ Con Rùa vắng xe ngày cuối tuần
ẢNH: CAO AN BIÊN
Từ quê ở miền Tây lên TP.HCM trưa nay, chị Dung (26 tuổi) cho biết đường phố ở cửa ngõ phía Tây có phần đông xe, nhưng đi qua trung tâm TP.HCM thì vắng vẻ. Theo chị, phần vì thời tiết oi nóng ban ngày, phần vì nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi hoặc còn đang ở quê, du lịch dịp lễ nên lượng người đổ ra đường ít hơn.
"Sau những ngày ở Đồng Tháp bên gia đình, tôi đã có đủ năng lượng để tiếp tục công việc. Ngày mai là hết lễ rồi, tiếp tục đi làm, trở lại với cuộc sống thường nhật!", chị nói thêm.