Tối qua 28.4, màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phủ khiến bầu trời TP.HCM rực sáng. Đông nghẹt người dân và du khách ở bến Bạch Đằng đã hò reo, không ngớt lời khen cho những màn pháo hoa mãn nhãn.

"Biển người" ở trung tâm TP.HCM sau màn bắn pháo hoa, hòa ca những giai điệu về tình yêu nước, đoàn kết dân tộc...
ẢNH: CAO AN BIÊN
Sau màn trình diễn, người dân tập trung trước khu vực công viên Bến Bạch Đằng cùng nhau vẫy cờ Tổ quốc, nắm tay nhau và cất lời hát những bài ca về tình yêu đất nước, tình đoàn kết như Nối vòng tay lớn, Năm anh em trên một chiếc xe tăng…
Trong khoảnh khắc đó, nhiều người cho biết trong họ dâng lên một cảm xúc đặc biệt khó diễn tả hết bằng lời, đó là tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sự gắn kết...
Trong số đó có anh Nhật Nam (22 tuổi, ngụ TP.HCM). Sau khi cùng bạn bè ngắm pháo hoa xong, anh chuẩn bị về thì thấy tiếng mọi người đồng thanh hát cách đó không xa. Vì tò mò nên anh chạy thật nhanh lại xem.
Khoảnh khắc biển người hát "Nối vòng tay lớn' khi xem pháo hoa ở TP.HCM
"Thật bất ngờ, mọi người cùng tập họp lại để hát giữa một rừng cờ đỏ sao vàng. Làm sao mà mình bỏ qua được nên đã hòa tan vào đám đông luôn. Chưa bao giờ mình cảm thấy mọi người gắn kết cùng nhau đến thế. Tất cả đều được kết nối bằng sợi chỉ đỏ, chính là lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc", anh chia sẻ.
Màn hòa ca đầy ngẫu hứng của mọi người ở trung tâm TP.HCM tối qua là "sự kiện" bất ngờ với chị Phan Thanh, từ Phan Thiết vào. Chị cho biết mình sẽ ở lại đây đến hết 30.4, sau đó mới trở về.
"Pháo hoa bắn đẹp, lại còn được hòa vào không khí đặc biệt này, với mình, dịp lễ 30.4 này là kỷ niệm khó quên ở TP.HCM. Mình đã quay lại khoảnh khắc này để chia sẻ với mọi người - khoảnh khắc đặc biệt trong đời", chị chia sẻ.

Mọi người cùng hòa ca
ẢNH: CAO AN BIÊN