Nằm cách trung tâm tỉnh lị Vĩnh Long khoảng 60 km theo hướng Đông Nam, phường Trà Vinh (trước đây là TP.Trà Vinh, Trà Vinh) được ví như một trong những "lá phổi xanh" của miền Tây Nam bộ. Không chỉ sở hữu số lượng cây xanh "khủng" với hơn 14.000 cây xanh tạo bóng mát trên 72 tuyến đường. Phường Trà Vinh còn nổi tiếng với khoảng 800 cây cổ thụ trên 100 tuổi.

Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long rợp bóng mát của các hàng cây cổ thụ trên 100 tuổi
Ảnh: Trí Trần

Cây cổ thụ trên 100 tuổi, chủ yếu là cây sao, dầu và me tạo bóng mát gần hết con đường
Ảnh: Trí Trần
Được sáp nhập từ phường 1, 3 và 9, phường Trà Vinh mới là phường có nhiều cây xanh cổ thụ nhất tỉnh Vĩnh Long. Ngoài các cây cổ thụ trên còn có các loại cây có hoa khác như: giáng hương, bằng lăng, lát hoa, kèn hồng...

Hàng cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Đáng
Ảnh: Trí Trần

Đường Lê Lợi mát rượi dưới tán hàng cây cổ thụ giữa trưa hè
Ảnh: Trí Trần

Đường Nguyễn Thị Minh Khai rợp mát dưới tán cây sao, dầu cổ thụ
Ảnh: Trí Trần
Ông Nguyễn Hoàng, một người dân địa phương tâm sự, gia đình ông 3 đời sống nơi đây, từ thời ông nội, cha rồi đến ông đã chứng kiến rất nhiều sự đổi thay, từ tên gọi, tên đường... nhưng những cái cây cổ thụ vẫn sừng sững như nhân chứng lịch sử ở phường Trà Vinh này.

Công viên Nguyễn Đáng trên đường Nguyễn Đáng là mảng xanh mới tại phường Trà Vinh
Ảnh: Trí Trần

Công viên Nguyễn Đáng có diện tích hơn 4,5 ha đang góp phần tôn thêm mảng xanh ở phường Trà Vinh
Ảnh: Trí Trần

Ông Nguyễn Hoàng ngày ngày ngồi dưới tán cây xanh mát đón khách đường xa
Ảnh: Trí Trần

Mảng xanh mát trên đường Nguyễn Thái Học
Ảnh: Trí Trần
Đi dọc theo các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Đáng, Hùng Vương... dễ dàng thấy hàng thấy cây sao, cây dầu cổ thụ có tán vươn dài kín cả mặt đường, tạo dải bóng mát vàng giữa trưa hè oi ả.

Tuyến đường rợp mát tán cây ở P.Trà Vinh
Ảnh: Trí Trần
Em Lê Thị Thùy Linh, học sinh Trường chuyên Nguyễn Thiện Thành (phường Long Đức) cho biết em vô cùng tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại đây. "Nơi này chỉ khác tên gọi, mọi thứ cũng không có gì thay đổi, phường vẫn đẹp, cây vẫn xanh mát, tươi tốt và chắc đây là phường có nhiều cây xanh nhất tỉnh Vĩnh Long", Linh vui vẻ nói.


Lê Thùy Linh và Trần Quốc Khang tận hưởng khoảng không mát mẻ giữa trưa hè ở phường Trà Vinh
Ảnh: Trí Trần

Một người bán vé số dạo mưu sinh hàng ngày chọn nơi có bóng mát nghỉ chân
Ảnh: Trí Trần
Trần Quốc Khang, một bạn trẻ Trà Vinh chia sẻ rất thích mùa bông dầu ở đây vì nó bay rất đẹp, mỗi lần đi qua đoạn đường này thường dựng lại đứng một lúc để xem hoa rơi và hít thở không khí trong lành.

Tán xanh tươi mát giữa trưa như giảm bớt áp lực cuộc sống lên đôi vai của những người bán hàng rong
Ảnh: Trí Trần

Người lao động mưu sinh dưới tán cây xanh rợp
Ảnh: Trí Trần

Người dân mong muốn những tuyến đường cây xanh như thế này được nhân rộng, nhất là ở các trung tâm đô thị
Ảnh: Trí Trần

Cây xanh được ví như máy điều hòa không khí của những đô thị đông dân
Ảnh: Trí Trần
Phường Trà Vinh hôm nay không chỉ là trung tâm đô thị xanh của tỉnh Vĩnh Long, mà còn là vùng đất hiếm hoi giữ được mảng xanh rộng lớn ở miền Tây.