Hơn 100 người chạy bộ cùng 'vẽ' hình cờ đỏ sao vàng, số 50 dịp lễ 30.4

Hưởng ứng không khí mừng 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2025), những người yêu thích chạy bộ trong CLB Rùa Runners ở Hà Nội cùng nhau chạy để vẽ tấm hình đặc biệt - lá cờ đỏ sao vàng và con số 50. Chạy bộ vẽ hình là thông qua đồng hồ thông minh kết nối điện thoại, hành trình chạy bộ/đạp xe… sẽ được "vẽ" lại trên ứng dụng. 

Vẽ hình lá cờ "khổng lồ" mừng đại lễ 30.4

Từ 5 giờ sáng, hơn 100 người mặc áo cờ đỏ sao vàng, có mặt tại phố đi bộ hồ Gươm để khởi động. Khoảng 5 giờ 30 phút, đoàn người cùng xuất phát tại khu vực Tràng Tiền Plaza. Họ cùng nhau chạy qua Nhà Hát Lớn, công viên Thống Nhất... để vẽ hình.

 - Ảnh 1.

CLB Rùa Runners tập trung sáng 26.4

Ảnh: Triệu Linh

Hình cờ đỏ sao vàng, số 50 độc đáo được 'vẽ' từ đường chạy bộ của hơn 100 người

Chạy bộ vẽ hình là hoạt động thường được CLB Rùa Runners tổ chức để thành viên và cộng đồng yêu chạy bộ ở Hà Nội cùng tham gia. "Bức tranh khổng lồ" sẽ được ghi lại bằng đôi chân của người chạy, thể hiện rõ nét trên bản đồ sau khi hoàn thành cung đường.

Anh Nguyễn Đăng Việt (40 tuổi) - người lên ý tưởng, thiết kế cung đường để cả nhóm cùng chạy vẽ lá cờ và con số 50 vào sáng 26.4 chia sẻ: "Chúng tôi chạy quanh khu vực công viên Thống Nhất để vẽ hình lá cờ đỏ sao vàng. Sau đó rẽ sang những cung đường khác vẽ thêm số 50. Mọi năm vào dịp 30.4, nhóm chúng tôi chạy để vẽ hình bản đồ Việt Nam mừng đất nước thống nhất. Năm nay kỷ niệm tròn 50 năm, nên chúng tôi thực hiện hình vẽ có con số này để chào mừng đại lễ sắp tới".

 - Ảnh 2.

Kết quả buổi chạy bộ của CLB được ghi lại bằng hình vẽ đặc biệt

Ảnh: Đăng Việt

Anh Việt cho biết thêm, hình vẽ lá cờ nhóm đã thực hiện trước đây nhiều lần nên cung đường không quá lạ. Riêng số 50 thì CLB mới chạy lần đầu. Các anh chị em trong nhóm nghiên cứu trước đường chạy, hướng dẫn và đợi chờ nhau để cùng chạy đúng lộ trình, tạo ra hình vẽ hoàn thiện.

Mừng ngày đại lễ, hướng về miền Nam

Sáng thứ bảy, khi nhiều người vẫn còn lịch đi học, đi làm nên anh Việt nghĩ sẽ không có nhiều người tham gia. Tuy nhiên, đến ngờ xuất phát, ai cũng bất ngờ khi có đến hơn 100 người đã đến. Đặc biệt, tất cả đều mặc áo cờ đỏ sao vàng khiến không khí ở hồ Gươm sáng sớm rất hào hùng.

Tổng quãng đường chạy vẽ hình hôm nay là 16 km. Đây cũng được xem là một bài tập chạy dài của các thành viên trong nhóm vào dịp cuối tuần.

 - Ảnh 3.

Nhóm dừng lại chụp ảnh cùng một lá cờ Tổ quốc lớn bên đường hưởng ứng không khí mừng lễ 30.4

Ảnh: Triệu Linh

Anh Triệu Việt Linh – một trong những người thành lập CLB cho biết, khu vực hồ Gươm là nơi tập luyện của nhiều nhóm chạy bộ lâu năm, họ có thành tích tốt, chạy nhanh. Vì thế, khi thấy một số người mới tập chạy bộ khó theo kịp, nhóm của anh Linh lập ra CLB mang tên Rùa Runners vào năm 2021, tập hợp những người chạy… "chậm như rùa".

"Dù chạy chậm, các thành viên vẫn luôn vui tươi, luôn kiên trì tiến về phía trước. Sáng nay chạy 16 km, vì không đặt nặng thành tích nhanh hay chậm nên ai cũng đã về đích. Buổi chạy kết thúc ở hồ Gươm, với thời gian khoảng gần 3 tiếng", anh Linh nói. 

 - Ảnh 4.

Nhóm chạy chụp ảnh ở đoạn đường Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền (Q.Hoàn Kiếm)

Ảnh: Triệu Linh

 - Ảnh 5.

CLB Rùa Runners trước giờ xuất phát sáng nay 26.4

Ảnh: Triệu Linh

Trước đó, CLB thường tổ chức chạy vẽ hình qua các cung đường thành bản đồ Việt Nam dịp lễ 30.4, vẽ chim đại bàng, chú voi, hay trái tim nhân ngày Valentine… Đặc biệt, ngày lễ Quốc khánh 2.9.2024, hơn 200 người đã chạy để vẽ lá cờ Tổ quốc.

"Những buổi chạy không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là dịp để Rùa Runners lan tỏa năng lượng tích cực và kết nối cộng đồng. Trong không khí mừng đại lễ 30.4, chúng tôi cũng muốn thể hiện tinh thần yêu nước, tấm lòng của mình hướng về miền Nam thân yêu", anh Linh nói.

 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao