"Chuồng cọp" chồng lên "chuồng cọp", hành lang ẩm thấp, đường ống nước rò rỉ, lan can lung lay, giếng trời trở thành nơi xả rác… là những đặc điểm dễ nhận thấy của các khu nhà kiểu này.
Không chỉ vậy, xung quanh chúng còn được "bao bọc" bởi các búi dây điện giăng kín. Bà N.T.P (cư dân khu tập thể Thành Công, Q.Ba Đình) bức xúc: "Dây điện mắc võng, chằng chịt khắp cái khu này. Nhìn mất mỹ quan là đúng rồi, mà còn nguy hiểm lắm. Trước có đợt hỏa hoạn rồi đấy, dân rất khổ mà không biết làm sao".

“Chuồng cọp” chồng lên “chuồng cọp” ở khu nhà tập thể Nghĩa Đô (Q.Cầu Giấy)
Ảnh: Vân Anh - Minh Phương
Nằm sâu trong ngõ 20 (Láng Hạ, Hà Nội) là một khu tập thể cũ có tuổi đời gần 40 năm, nay vẫn oằn mình gồng gánh vô số "chuồng cọp" cơi nới thêm. Ngày qua ngày, hộ dân đối mặt không ít vấn đề phát sinh do hạ tầng xuống cấp.
Chị V.M.P (22 tuổi), thuê trọ ở đây cho biết, giá thuê nhà dao động 4 triệu đồng/tháng. Nhà chủ cũ cơi nới thêm "chuồng cọp" để làm nơi phơi quần áo và thêm một buồng ngủ. Đợt bão Yagi vừa qua, chị đối mặt với vô số khó khăn khi sinh hoạt. "Mưa to thì nhà dột hết, phải lấy 4 - 5 chậu ra hứng. Nước mưa ngấm vào tường ẩm mốc, lở tường và hỏng cả điều hòa. Thậm chí, đợt đó bão to còn phải đi sơ tán, không dám ngủ ở "chuồng cọp" vì rung lắc mạnh", chị P. nói.
Sống trong thấp thỏm lo âu, nhưng cư dân ở các khu tập thể này vẫn cố gắng bám trụ, vì nhiều lý do. Chị Thùy Dung (Láng Hạ, Hà Nội) cho biết đã thuê nhà ở khu tập thể Thành Công gần 4 năm. Dù bất an nhưng nếu chuyển đi thì không cũng biết chỗ nào tiện đường mà giá phải chăng hơn nên cứ "tặc lưỡi ở vậy".

Tường nhà lở loét, đường ống lộ thiên rỉ nước, báo hiệu mức độ xuống cấp nghiêm trọng của khu nhà
Ảnh: Vân Anh - Minh Phương

Tay vịn cầu thang mối mọt, lung lay, quanh chân tường rêu mọc ẩm thấp
Ảnh: Vân Anh - Minh Phương

Dây điện giăng mắc chằng chịt
Ảnh: Vân Anh - Minh Phương

Lối vào tòa nhà tối om
Ảnh: Vân Anh - Minh Phương

Căn nhà của chị Thùy Dung (tập thể B3 Thành Công) có diện tích 35 m2. Do diện tích nhỏ hẹp, nhà chị phải cố làm thêm một “chuồng cọp” để vừa là phòng ngủ, vừa có chỗ phơi đồ.
Ảnh: Vân Anh - Minh Phương

Trần nhà bong tróc, các thanh trụ đang dần hoen rỉ
Ảnh: Vân Anh - Minh Phương

Khu nhà bếp khá chật chội, chỉ đủ cho một người đứng nấu ăn
Ảnh: Vân Anh - Minh Phương

Một số gia đình có điều kiện đã chuyển đi nơi khác, số còn lại vẫn cố bám trụ, đối mặt với hiểm nguy hằng ngày
Ảnh: Vân Anh - Minh Phương