Ghi nhận của Thanh Niên lúc 7 giờ sáng nay 5.5, nhiều tuyến đường ở TP.HCM từ trung tâm đến các quận, huyện lân cận đông đúc người và xe. Nhiều người hối hả đi làm, học sinh đi học trở lại khiến đường phố trở nên nhộn nhịp, khác với cảnh thông thoáng vào giờ cao điểm những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Ngày đầu đi làm trở lại sau nghỉ lễ 30.4 - 1.5, vòng xoay Lý Thái Tổ - Ngô Gia Tự chật kín xe
ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, ùn ùn xe từ cầu Nguyễn Tri Phương (Q.5) hướng vào trung tâm TP.HCM chật kín
ẢNH: CAO AN BIÊN

Người dân hối hả đi làm lại sáng nay, đánh dấu nhịp sống ở TP.HCM đã trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài
ẢNH: CAO AN BIÊN
Tại một số tuyến đường như đường Phạm Hùng (Q.8), đường Nguyễn Tri Phương, đường Võ Văn Kiệt (Q.5), đường Ba Tháng Hai (Q.10)... hướng về trung tâm TP.HCM dòng xe đông nghẹt, có thời điểm ùn ứ trong thời gian ngắn. Đa phần, mọi người đều vội vã di chuyển để kịp giờ trong ngày làm việc đầu tiên.
Từ một chung cư ở Q.8 vào Q.10 lên công ty đi làm sáng nay, anh Nguyễn Phú (26 tuổi) cho biết có phần chưa kịp "bắt nhịp" được với công việc sau một kỳ nghỉ dài vui chơi, giải trí.

Từ sáng sớm, TP.HCM thời tiết đã nắng gắt
ẢNH: CAO AN BIÊN


Đường phố sáng nay được nhận xét "khác hẳn hôm qua"
ẢNH: CAO AN BIÊN
Dù vậy sáng nay, anh vẫn dậy sớm nấu ăn, mang cơm đi làm như thường lệ. Chàng trai chia sẻ khác hẳn ngày hôm qua đường phố thông thoáng giờ cao điểm, hôm nay người người đi học, đi làm trở lại nên đông đúc.
"Vậy là chính thức hết lễ! Giờ là lúc mình bắt đầu đi làm lại rồi. Mình đã có những ngày lễ chất lượng bên người thân, bạn bè. Dù chưa quen nhưng mình sẽ bắt nhịp trở lại với công việc thường nhật, cày cuốc chờ đến kỳ nghỉ lễ tiếp theo", anh chàng nói vui.

Cầu Chánh Hưng, hướng từ Q.8 qua Q.5 cũng chật kín xe
ẢNH: CAO AN BIÊN

Người người bắt đầu trở lại với công việc thường nhật
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều học sinh đi học trở lại
ẢNH: CAO AN BIÊN
Trong khi đó, chị Phan Thị Thanh Thảo (25 tuổi), một nhân viên văn phòng ở Q.1 thì cho biết sáng nay đi làm từ nhà ở TP.Thủ Đức, chị đã thấy đường phố đông đúc hơn so với những ngày nghỉ lễ.
Vừa từ quê Ninh Thuận trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ ít ngày, cô gái chia sẻ đã nạp đủ năng lượng để tiếp tục với công việc của mình. Theo Thảo, những kỳ nghỉ dài này giúp chị cân bằng lại cuộc sống, dành thời gian cho bản thân, gia đình và các mối quan hệ.