Theo ghi nhận của Thanh Niên trưa 2.6, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội khoảng hơn 40 độ C. Đa số người đi đường đều tìm cách chống chọi với nắng nóng như mặc áo chống nắng, trùm áo khoác, bịt khăn kín mặt...

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lúc 12 giờ trưa nay, nhiệt kế chỉ 48 độ C khi đặt trên mặt đường nhựa
ẢNH: HUY MINH
Đây là những ngày nắng nóng nhất tại thủ đô tính từ đầu mùa hè năm nay. Nắng nóng gay gắt khiến những người lao động ngoài trời thêm vất vả.
Đang nghỉ trưa tại gầm cầu vượt Mễ Trì (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), bà Trần Thị Hởi (trú H.Chương Mỹ, Hà Nội), chia sẻ, 6 năm qua, công việc của bà là chăm cây, làm cỏ trên dải phân cách ở các tuyến đường Hà Nội. Từ nhà đến nơi làm việc khoảng 30 km nên bà luôn phải làm xong việc để về nhà vào buổi tối.
2 ngày qua, nghe tin báo Hà Nội nóng hơn 40 độ C nên trước khi rời nhà, bà và đồng nghiệp dặn nhau "mang nhiều nước hơn thường ngày". Vậy mà cái nắng như thiêu đốt ngay từ sáng sớm khiến bà Hởi hết nước uống ngay buổi trưa.

Bà Hởi cùng đồng nghiệp nghỉ trưa tại gầm cầu vượt Mễ Trì
ẢNH: HUY MINH
"Hai hôm nay tôi mang theo 3 - 5 lít nước uống nhưng chẳng đủ, đến nửa buổi đã hết, phải mua thêm mới đủ uống. Thời tiết nắng quá, chúng tôi mặc áo điều hòa, che ô nhưng chẳng ăn thua", bà Hởi nói.
Cơ quan khí tượng cho biết, trong 2 ngày 1 - 2.6, Hà Nội có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ trên 40 độ C. Sang ngày 3.6, nắng nóng mới kết thúc ở Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ khi khu vực này chịu tác động của một rãnh áp thấp gây ra mưa giông diện rộng.

Nhiệt độ cao khiến đường Phạm Hùng xuất hiện ảo ảnh lúc 13 giờ hôm nay
ẢNH: HUY MINH

Ảo ảnh trên đường, hay còn gọi là ảo ảnh sa mạc, là hiện tượng quang học xuất hiện khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh của nước trên mặt đường, nhưng thực tế không có. Nguyên nhân chính là do sự khác biệt nhiệt độ giữa các lớp không khí gần mặt đất và trên cao, gây ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng
ẢNH: HUY MINH

Người dân đi đường phải bịt kín mít chống nóng
ẢNH: HUY MINH



Mỗi người một cách chống nắng khác nhau
ẢNH: HUY MINH

Người lao động thêm vất vả khi hoạt động giữa trời nắng 40 độ C
ẢNH: HUY MINH



Xe ôm, người chở hàng tranh thủ nghỉ ngơi khi chưa có khách
ẢNH: HUY MINH

Cuốn thêm khăn ướt lên đầu để tránh nóng
ẢNH: HUY MINH

Nhóm công nhân tranh thủ ăn trưa trên vỉa hè
ẢNH: HUY MINH

Khuôn mặt của họ nhễ nhại mồ hôi khi xong bữa
ẢNH: HUY MINH

Giữa trưa nắng nhưng người dân vẫn chấp hành tín hiệu đèn giao thông
ẢNH: HUY MINH